Oscar 83: Chưa đủ hấp dẫn…

01/03/2011 14:37 GMT+7 | Phim

Có nhiều dư luận trái chiều về phần dẫn dắt của hai MC trẻ nhất trong lịch sử giải Oscar là James Franco và Anne Hathaway nhưng tựu chung dư luận đều cho rằng, đêm Oscar vừa qua không đủ hấp dẫn như kỳ vọng.

>> Chuyên đề: Oscar lần thứ 83

Không hấp dẫn vì dễ đoán
 
Lý do quan trọng nhất khiến đêm Oscar 83 không hấp dẫn như kỳ vọng là những kết quả “không bất ngờ” và “hoàn toàn nằm trong dự đoán” của giới phê bình cũng như khán giả. Hầu như ở tất cả các hạng mục, giới báo chí và ngay cả người hâm mộ đều đoán được tên người chiến thắng không mấy khó khăn.
 


Ở cuộc đua song mã tới danh hiệu Phim xuất sắc nhất giữa The King’s Speech The Social Network cũng không gay cấn như người ta hình dung. Khi đạo diễn Tom Hooper của The King’s Speech được xướng lên là Đạo diễn xuất sắc nhất thì hầu hết tất cả mọi người đều biết trước kết quả của hạng mục Phim xuất sắc nhất.

Oscar năm nay thiếu vắng sự canh tranh quyết liệt ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất như lễ trao giải của Viện hàn lâm lần thứ 82 (bao gồm các ứng viên Richard Jenkins, Frank Langella, Sean Penn,Brad Pitt và Mickey Rourke) không có hiện tượng như The Hurt Locker hay nữ đạo diễn Kathryn Bigelow cũng không có câu chuyện cổ tích của Slumdog Millionaire.

Chiến thắng của Christian Bale, Natalie Portman, Mellisa Leo và Colin Firth đều đã được báo trước.

Trước đó, thảm đỏ của lễ trao giải Oscar cũng thiếu vắng nhiều ngôi sao lớn. Sự vắng của của nhiều ngôi sao hạng A như Brad Pitt, Angelina Jolie, Matt Damon, George Clooney, Sean Penn, Kate Winslet, Leonardo DiCaprio… khiến thảm đỏ ít nhiều kém nhộn nhịp dù vẫn quy tụ khá nhiều ngôi sao.

Không hấp dẫn vì kịch bản chương trình
 
Lễ trao giải Oscar 83 mở đầu đầy hào hứng với đoạn clip hài sáng tạo khi cho hai MC James Franco và Anne Hathaway đi lạc vào giấc mơ của danh hài Alec Baldwin. Từ đó, cả hai có cuộc phiêu lưu vào thế giới của rất nhiều bộ phim từ Inception, đến True Grit, qua Black Swan, The Fighter, The King’s Speech… với những lời thoại vô cùng dí dỏm.
 
Tuy nhiên kể từ đó, lễ trao giải Oscar không còn giữa được không khí sôi động, một phần vì kết quả dễ đoán một phần vì những tiết mục trên sân khấu không có hiệu ứng như mong đợi.
 

Màn trình diễn của Mandy Moore và Gywneth Paltrow không đủ khuấy động sân khấu Oscar.

Nhiều lời khen đã dành cho Anne Hathaway khi cô bước ra sân khấu trong bộ  vest lịch lãm, thể hiện lại một đoạn trong vở nhạc kịch On My Own với phần lời về ngôi sao từng khuấy động lễ trao giải Oscar 3 năm về trước, Hugh Jackman. Nhưng rõ ràng, màn trình của Anne không thành công bằng năm 2008 khi cô song ca cùng “người sói” trong ca khúc phỏng theo bộ phim Frost/Nixon.
 
Nỗ lực đem tiếng cười đến cho khán giả của James Franco trong bộ váy hồng rực, kiểu tóc Marilyn Mooroe và câu đùa về việc anh đang nhận tin nhắn từ Charlie Sheen cũng không đạt được kết quả như mong đợi.
 
Các phần biểu diễn trên sân khấu vô hình chung đều khá buồn tẻ khi mà các ca khúc được đề cử đều cho hạng mục Bài hát trong phim xuất sắc nhất đều là những bài hát có tiết tấu chậm hoặc không đủ sôi động để khuấy động sân khấu lớn như Oscar. Ngoài các tiết mục này, năm nay các nhà sản xuất không có thêm phần trình diễn nào được dàn dựng thêm như Hugh Jackman hát và nhảy cùng ngôi sao ca nhạc Beyonce như 3 năm trước để tạo điểm nhấn.
 
Không hấp dẫn vì… MC
 
Việc chọn Anne Hathaway và James Franco cho vị trí MC là một trong những nỗ lực làm “tươi mới” lễ trao giải của Viện Hàn lâm. Nỗ lực này đã thành công phần nào khi người xem không phải chứng kiến những gương mặt quá cũ (Steve Martin hay Alec Baldwin) trên sân khấu Oscar. Vẻ xinh đẹp, duyên dáng của Anne Hathaway bên cạnh vẻ nam tính của James Franco khiến lễ trao giải thành công, ít nhất là về mặt hình ảnh.
 
Tuy nhiên, làm MC dẫn dắt đêm Oscar là một trọng trách mà không phải ai cũng có thể gánh vác được. Hầu hết các tờ báo lớn của Mỹ đều đưa những lời bình luận không tích cực về hai MC trẻ nhất trong lịch sử lễ trao giải của Viện Hàn lâm.
 

Nỗ lực của Anne Hathaway và James Franco chưa làm báo chí Mỹ thỏa mãn.

“Nỗ lực thu hút của người xem trẻ tuổi của họ (Anne Hathaway và James Franco) nói trắng ra là thất bại thảm hại”, tờ New York Times nặng lời.
 
Trong khi đó, tờ The Hollywood Reporter cũng có những lời bình luận rất thẳng thắn về MC của chương trình. “Lễ trao giải lần thứ 83 của Viện Hàn lâm được nhớ đến như một đêm chứng minh rằng, James Franco rõ ràng là không có khả năng làm một MC”.
 
Vẻ cứng nhắc của James Franco cũng khiến tờ USA Today khó chịu: “Ít nhất thì Hathaway cũng đã sinh động từ đầu đến cuối chương trình, khác hẳn với bạn dẫn của cô. James Franco thi thoảng làm cho người xem có cảm tưởng, anh ta đang chuẩn bị làm lại bộ phim hài Dazed and Confused”.

Tất nhiên không phải tờ báo nào cũng “vùi dập” hai người dẫn trẻ tuổi của Viện Hàn lâm. Tờ Entertainment Weekly ca ngợi “tính hài hước, thoải mái và sự thông minh trong cách dẫn của Anne Hathaway và James Franco khiến đêm trao giải trở nên đáng nhớ”.

Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm