Lý Nhã Kỳ tiếc vì không được đạp xe ở Hà Nội

20/10/2011 08:27 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sáng qua (19/10), Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ đã có mặt tại Hà Nội tham dự cuộc họp quan trọng của Bộ VH,TT&DL để thống nhất các phương án hành động trong công tác bầu chọn vịnh Hạ Long - thay vì đạp xe cùng các tình nguyện viên như kế hoạch trước đó.

Tuy nhiên, trước cuộc họp Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh và Đại sứ Du lịch đã ra điểm xuất phát để động viên các tình nguyện viên trước khi lên đường, đồng thời cùng gửi tin nhắn bầu chọn cho vịnh Hạ Long.

Sau cuộc họp, Lý Nhã Kỳ đã dành cho TT&VH một cuộc trò chuyện ngắn.

* Rất nhiều báo đã tập trung tại trụ sở Bộ VH,TT&DL từ sớm vì thông tin Đại sứ Du lịch sẽ đạp xe ở Hà Nội. Nhưng hơi thất vọng vì Lý Nhã Kỳ không hề ngồi lên chiếc xe nào?

- Đúng ra. Theo kế hoạch, tôi sẽ đạp xe cùng với 30 tình nguyện viên đến các địa danh nổi tiếng của Hà Nội để kêu gọi mọi người tham gia bầu chọn cho vịnh Hạ Long. Nhưng do Bộ trưởng thông báo là hôm nay tôi phải dự một cuộc họp quan trọng của Bộ để tiếp thu những bài học kinh nghiệm cũng như các kế hoạch hành động trong thời gian tới, nên không thể đạp xe. Tôi cũng rất tiếc vì không được đạp xe cùng các bạn tình nguyện viên ở Hà Nội. Tuy nhiên, tôi đã đạp xe ở TP.HCM rồi. Ở đó, tôi đã đạp 50 cây số và được người dân 2 bên đường cũng như các bạn trẻ rất quan tâm...


Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Lý Nhã Kỳ và mọi người nhắn tin bầu chọn cho Vịnh Hạ Long

* Trong kế hoạch hành động của mình chị nói rằng sẽ sang Hong Kong (Trung Quốc) mời ngôi sao điện ảnh Thành Long đến VN trong thời gian sớm nhất?

- Như tôi đã trả lời trước khi sang Hong Kong, anh Thành Long đang quay một bộ phim mới. Do vậy, trong thời gian này anh ấy rất bận, còn thời gian bầu chọn cho vịnh Hạ Long thì không nhiều, chỉ còn 22 ngày nữa. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định rằng, sớm muộn gì Thành Long cũng sẽ trở lại VN một lần nữa với tư cách là khách du lịch.

* Làm Đại sứ Du lịch VN, Lý Nhã Kỳ có vẻ gầy đi và mệt mỏi?

- Trong thời gian qua có nhiều luồng ý kiến trái chiều về hành động tự ứng cử đại sứ du lịch của tôi. Nếu nói tôi không có suy nghĩ hay cảm xúc gì thì không đúng. Tuy nhiên, sau mọi suy nghĩ tôi thấy mình trưởng thành hơn và thấy rằng xung quanh tôi có rất nhiều người ủng hộ. Và tôi sẽ cố gắng hết mình để quảng bá hình ảnh VN ra thế giới. Những kinh phí tôi bỏ ra là để đóng góp cho đất nước vì tôi là người có nhiều may mắn và thành công nhất định. Nếu không chia sẻ và làm việc có ý nghĩa, tôi nghĩ sẽ không bao giờ giữ mãi được sự may mắn. Biết hành động, làm việc có ý nghĩa sẽ được nhiều may mắn hơn, được mọi người hiểu và cái đó không thể quy ra tiền vì nó thiêng liêng và vô giá. Cái cống hiến của tôi với đất nước không nhiều, nhưng tôi được nhiều người hiểu hơn, yêu hơn...

Hoài Thương (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm