Mamma Mia!: Lập kỷ lục trong dòng phim nhạc

29/07/2008 23:29 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Mamma Mia! của đạo diễn Phyllida Lloyd không gặp lợi thế khi được tung ra cùng thời điểm với The Dark Knight (đã thu 314,2 triệu USD kể từ ngày khởi chiếu ở Bắc Mỹ hôm 18/7). Song bộ phim được chuyển thể trung thành từ vở diễn cùng tên này vẫn “âm thầm” gặt hái và với 27,6 triệu USD đã trở thành phim nhạc đạt doanh thu cao nhất từ trước tới nay trong dịp cuối tuần đầu tiên (18-21/7) - phá kỷ lục cũ thuộc về phim nhạc Hairspray đạt năm ngoái (27,5 triệu USD).

Trước phim Mamma Mia! với "linh hồn" là những nhạc phẩm xưa cũ của nhóm ABBA ra mắt, nhiều người từng đặt ra câu hỏi rằng: Liệu khán giả có còn háo hức đến với tác phẩm điện ảnh này hay không khi mà vở nhạc kịch cùng tên đã “oanh tạc” trên sân khấu từ nhiều năm qua và đã thu được hơn 2 tỷ USD trên toàn cầu - doanh số mà chưa có bất tác phẩm điện ảnh nào đạt được ở các rạp chiếu. Nhưng thành tích của Mamma Mia! đã khiến các nhà làm phim tự hào và theo thống kê của hãng phát hành phim - Universal Pictures, thì khán giả của phim Mamma Mia! có tới 75% là phụ nữ, 64% trong số đó là người ở độ tuổi 30 trở lên.
 
 Poster phim Mamma Mia!
Trong khi các bộ phim nhạc kịch khác như Chicago, Dreamgirls hay Hairspray đều có dàn diễn viên trẻ thì đội ngũ tham gia đóng phim Mamma Mia! lại hầu hết đã ở tuổi ngoại ngũ tuần, song những gương mặt “cũ kỹ” đó lại gây ấn tượng người xem với lối diễn xuất “hiến thân” của họ.
 
Phim là câu chuyện kể về Donna (Meryl Streep, 59 tuổi), người điều hành một khách sạn nhỏ trên một hòn đảo Hy Lạp xa xôi, đã mời 2 người bạn cũ là Tanya (Christine Baranski, 56 tuổi) và Rosie (Julie Walters, 58 tuổi) tới tham dự đám cưới con gái mình là Sophie (Amanda Seyfried, 22 tuổi). Sophie, không biết cha mình là ai, đã tìm thấy cuốn nhật ký của mẹ và tin rằng cha cô là một trong 3 người đàn ông mà mẹ đề cập đến trong nhật ký. Sophie tìm cách mời cả 3 người đàn ông đó, gồm Sam (Pierce Brosnan, 55 tuổi), Bill (Stellan Skarsgard, 57 tuổi) và Harry (Colin Firth, 47 tuổi) đến đảo dự đám cưới để khám phá ra xem ai là cha của cô...

Meryl Streep lại làm khán giả thán phục

Phải nói rằng lối màn diễn xuất và khả năng ca vũ của Meryl Streep trong bộ phim này quá tuyệt vời, song điều đó không làm khán giả và giới phê bình kinh ngạc mà chỉ làm tăng sự thán phục của họ dành cho nữ diễn viên gạo cội này bởi từ lâu bà đã chinh phục công chúng bằng lối diễn xuất đa dạng và tận tâm của mình.
 
Chẳng hạn khi tham gia phim Music of the Heart, nữ diễn viên từng 2 lần đoạt giải Oscar này đã học cách chơi bản Concerto cung Rê soạn cho violon của Bach, hay hoàn thiện từng bước nhảy mang phong cách Ireland để nhập vai trong Dancing at Lughnasa hoặc học cách nói tiếng thổ ngữ của các nhân vật người Ba Lan, Italia, Anh và trước khi đến với nhân vật Donna trong Mamma Mia! bà đã nghe các ca khúc của ABBA đến “ong thủ”. Meryl có cuộc trò chuyện cùng báo giới:
 
Meryl Streep trong phim Mamma Mia!

* Bà từng hát trên màn bạc nhưng đây là bộ phim nhạc hoàn chỉnh đầu tiên mà bà tham gia.

Tôi đã làm việc với đạo diễn 3-4 lần trước khi bước vào phòng thu và kết quả là những gì mà bạn nghe thấy ở phần nhạc phim.

10 Phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua

1. The Dark Knight: 75,63 triệu USD
2. Step Brothers: 30 triệu USD
3. Mamma Mia!: 17,9 triệu USD
4. The X-Files: I Want to Believe: 10,2 triệu USD
5. Journey to the Center of the Earth: 9,4 triệu USD
6. Hancock: 8,2 triệu USD
7. Wall-E: 6,3 triệu USD
8. Hellboy II: The Golden Army: 4,9 triệu USD
9. Space Chimps: 4,4 triệu USD
10. Wanted: 2,7 triệu USD
* Bà có nghe các ca khúc của ABBA ở nhà không?

Ồ, có chứ. Tôi nghe nhiều đến mức tất cả mọi người trong nhà tôi phát ốm lên. Gracie, con gái tôi nói rằng: “Cũng như mẹ, con bị ám ảnh đến mức không thể đưa những ca khúc đó thoát ra khỏi đầu mình”.

* Bà có phải là fan của ABBA trước khi tham gia bộ phim này?

Trong những năm 1970 khi họ đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì tôi đang theo học ở một trường sân khấu và thời gian đó tôi chẳng nghe gì khác ngoài Lou Reed (ca sĩ rock Mỹ - TT &VH). 

* Ê-kíp làm phim Mamma Mia! đều là nữ. Viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất đều là các tên tuổi nữ. Bà cảm thấy thế nào khi tham gia phim?

Rất khác lạ. Nhiều tác phẩm điện ảnh giờ đây toàn xoáy đến những cô gái ưa lối sống phóng túng, nên Mamma Mia! là một sự tôn vinh đáng có dành cho phụ nữ của những năm 1970. Điều đó khiến tôi hạnh phúc.
 
Lương Tuấn Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm