Man City lọt vào tốp 4: Six & The City: Phần II

05/04/2010 11:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một cái tên mỹ miều dành cho màn trình diễn của Man xanh sau trận đại thắng Burnley 6-1: Six (6) & The City, dựa theo serie phim ăn khách nổi tiếng Sex & The City. Giới chủ Ả rập luôn mơ về một đội bóng thi đấu cống hiến, đẹp mắt và quyến rũ. Nhưng đây chỉ mới là lần thứ hai họ được chứng kiến điều này, sau chiến thắng 6-0 trước Portsmouth trên sân nhà mùa trước.

CĐV Burnley vốn đã quá quen với sự yếu kếm ở hàng thủ đội nhà. Suốt 23 trận gần nhất trên mọi giải đấu, kể từ sau chiến thắng 2-0 trước Hull City vào ngày 31/10/2009, Burnley chưa một lần giữ sạch mành lưới. Nhưng những người có mặt ở Turf Moor đêm thứ Bảy thực sự choáng váng khi chứng kiến những gì xảy ra trong 7 phút đầu tiên. Phút thứ 3, Adebayor mở tỷ số. Phút thứ 4, Bellamy nới rộng khoảng cách. Phút thứ 7, tỷ số đã là 3-0 cho Man City khi Tevez ghi bàn thứ 26 của anh mùa này. Đến phút 20, khi Vieira nâng tỷ số lên 4-0, hàng loạt CĐV Burnley đã rời sân bỏ về. Phút cuối cùng của hiệp 1, Adebayor hoàn thành cú đúp và đưa Man City dẫn 5-0. Man City đã lập kỷ lục mới ở Premier League bởi trong lịch sử tồn tại của giải đấu này, chưa từng có trận nào có cách biệt 5 bàn sau hiệp 1.


Man City hủy diệt Burnley 6-1, ảnh Getty
Nếu trau chuốt hơn trong dứt điểm, Man City có lẽ ghi nhiều hơn 1 bàn trong hiệp 2. Và những gì Burnley, đội bóng thắng vỏn vẹn 1/21 trận gần nhất và đang đứng trước nguy cơ xuống hạng, đáp trả chỉ là 1 bàn danh dự, nhưng không đủ để đánh thức một số CĐV chán nản đến mức... ngủ quên trên khán đài.

Man City đã vùng lên dữ dội trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Trước Burnley, họ đã ghi 3 bàn vào lưới Wigan trong vòng 12 phút. Tác giả của cả 3 bàn ấy là Carlos Tevez. Tiền đạo người Argentina cũng chính là cầu thủ xuất sắc nhất ở trận đại thắng Burnley khi anh vừa ghi bàn, vừa đóng vai trò kiến thiết, vừa dẫn dắt hàng công. Có tin đồn cho rằng Man City đã mất đến 47 triệu chứ không phải 25,5 triệu bảng để mua Tevez. Nhưng ngay cả với số tiền khổng lồ ấy, Tevez cũng rất xứng đáng. Liệu Man Đỏ có tiếc nuối vì không giữ chân Tevez?

Phong độ hủy diệt, số lượng bàn thắng đáng nể của Tevez đã giúp Man City giành lấy vị trí thứ 4 từ Tottenham, đội bóng đã thua tan tác 1-3 trước Sunderland ở vòng vừa qua. Với 59 điểm, Man City hơn Tottenham 1 điểm và cùng còn 1 trận chưa đá.

Mancini muốn gắn bó với Man City

HLV Roberto Mancini đã phủ nhận tin đồn ông sẽ rời Man City mùa Hè này, ngay cả khi đội bóng giành vị trí thứ 4 và đoạt vé dự Champions League mùa tới. Trước trận làm khách ở Burnley, có tin đồn cho rằng Mancini đang được liên hệ để trở lại Italia, dẫn dắt đội bóng mà ông là fan từ nhỏ, Juventus. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất Mancini đã bày tỏ ý muốn dẫn dắt Man City lâu dài: "Manchester City là một CLB đặc biệt. Tôi chưa từng nói sẽ ra đi vào mùa Hè này. Tôi rất hạnh phúc khi được gắn bó lâu dài với đội bóng".

 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm