Fulham – Man City 1-2: Man Xanh không còn sợ sân khách

22/03/2010 11:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ở mùa giải này, Man City bị chê là thi đấu quá kém trong mỗi chuyến xa nhà. Nhưng với chiến thắng 2-1 ngay trên sân Craven Cottage, cạm bẫy số một của các đại gia, các học trò của Mancini đang chứng minh những nhận định ấy là sai lầm.


Tevez ghi bàn quyết định giúp Man City hạ Fulham 2-1 ngay trên sân khách
Đúng là mùa này, Craven Cottage “sát” các đại gia thật. Liverpool gục ngã 1-3, M.U thua lấm lưng trắng bụng 0-3, còn Juventus thì rời sân đấu này một cách tủi nhục với thất bại 1-4. Đối với Man City, đội bóng mới thắng 4 trân sân khách mùa này thì đó quả thực là một thách thức lớn, nhất là khi họ mới chịu tổn thất lớn nơi hàng phòng ngự khi Wayne Bridge phải nghỉ hơn 1 tháng. Nhưng thực tế hoàn toàn khác, Man City đã sớm dội gáo nước lạnh vào các khán giả chủ nhà với pha mở tỷ số ngay từ phút thứ 7 của Roque Santa Cruz. Đó là kết quả của một pha phản công cực nhanh, và trái bóng từ cú dứt điểm trái phá của Bellamy đã dội khung gỗ trước khi tìm đến chân tiền đạo người Paraguay.

Ở trận này, Bellamy không ghi bàn, nhưng tốc độ cùng khả năng xuyên phá bên cánh trái của anh đã đóng góp cực lớn vào lối chơi của Man City. Tiền đạo người xứ Wales chính là người kiến tạo để Tevez nâng tỷ số lên 2-0 ngay trong hiệp một sau một pha xử lý hết sức bình tĩnh trong vòng 16m50. Những nỗ lực của Fulham chỉ giúp họ có được một bàn an ủi ở phút 73 sau khi Gareth Barry để bóng chạm tay trong vòng cấm, và Murphy thực hiện thành công quả phạt đền.

Cuộc đua tốp 4 đã có một thay đổi đáng kể, đó chính là việc Man City đã vượt mặt Liverpool để áp sát Tottenham. Đang kém Spurs 2 điểm, nhưng Man xanh còn có 1 trận đá bù nữa, và cơ hội lọt vào tốp 4 đang nằm trong tay họ. Trong khi đó, những đội còn lại đang có dấu hiệu hụt hơi. Liverpool đã đá nhiều hơn Man City đến 2 trận mà vẫn xếp dưới. Có lẽ các cầu thủ của họ phải chuẩn bị với việc theo dõi Champions League qua TV đi là vừa.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm