Thảm họa ở Juventus: Khi hàng thủ chôn vùi hy vọng

18/03/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Một lần nữa, như rất nhiều lần khác trong mùa giải này, người ta lại phải nói đến thực tế đáng báo động nơi hàng hậu vệ của Juventus, và nhiều khả năng vẫn sẽ còn phải tiếp tục, khi sự sa sút ở hàng thủ “Lão phu nhân” vẫn chưa dừng lại. Trớ trêu thay, đó gần như là hàng thủ sẽ cùng đội tuyển Italia đến Nam Phi để bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới mùa hè này.

Sau trận hòa 3-3 đáng xấu hổ với Siena ngay trên sân nhà cuối tuần qua, HLV Zaccheroni của Juventus chỉ có thể thốt lên “tôi chưa từng thấy trận đấu nào kỳ lạ như thế”. Phải rồi, Zac! Chuyện để đối phương ngược dòng 3 bàn không phải là hiếm, kể cả khi đó chỉ là một đội bét bảng, nhưng làm gì có trận nào mà 2 trong 3 bàn thua đó là do hậu vệ đội nhà “biếu không” cho đối thủ bằng những sai lầm cực kỳ ngu ngốc. Có thể chỉ đích danh Zdenek Grygera là tội đồ (chuyền 1 bàn cho Maccarone gỡ 1-3, đốn Maccarone gây ra penalty giúp Ghezzal gỡ 3-3 và chơi hời hợt ở bàn gỡ 2-3 của Siena), nhưng sai lầm không chỉ là của hậu vệ người Czech này. Cả Cannavaro, Legrottaglie và De Ceglie đều xứng đáng bị bêu riếu trong trận đấu mà Juve phải cảm thấy may mắn vì không thủng lưới nhiều hơn (Siena còn 1 lần sút trúng cột). Ban đầu, người ta ngỡ rằng Juve thủng lưới 3 bàn là do sự xuất hiện của thủ môn “dự bị của dự bị” Chimenti (do cả Buffon và Manninger bị thương), nhưng “lão thủ môn” này, người chưa từng bắt chính ở Serie A kể từ khi đến Juve hồi mùa hè 2008, chỉ là nạn nhân trong cái gọi là “thảm họa hàng thủ” của đội bóng thành Turin.

Cannavaro bất lực để Maccarone ghi bàn vào lưới Juve

Không phải chờ đến sau trận hòa Siena, người ta mới thấy được sự kém cỏi của hàng thủ Juventus, một trong những đội bóng có truyền thống chơi thực dụng và chặt chẽ nhất của calcio. Bất chấp Zaccheroni đã thôi không sử dụng hàng thủ 3 người để trở lại đá 4-3-1-2 như thời Ferrara, Juve vẫn không ngăn được mạch trận liên tiếp thủng lưới đạt đến con số 15. Trước Siena, đội bóng trong 6 năm qua chỉ sút tung lưới Buffon được duy nhất 1 lần, người ta đã hy vọng vào sự thay đổi, nhưng sự việc đã trái với mọi trông đợi. Ba lần nhặt bóng trước Siena đã nâng tổng số bàn thua của Juve trong mùa này lên con số 39, cao hơn số bàn thua của cả mùa trước và mùa trước nữa (cùng là 37), đứng thứ 15/20 đội Serie A về thành tích phòng ngự. Juve thậm chí còn là đội bóng phòng ngự tệ thứ nhì trên sân nhà, khi đã để thủng lưới đến 22 bàn/15 trận đá tại Olimpico, chỉ khá hơn Genoa (23 bàn/15 trận) chút xíu. Nhưng trong khi Genoa đã ghi tới 37 bàn sân nhà để gỡ gạc lại số bàn thua “vô đối” đó (và giành được 33 điểm), thì Juve chỉ “rụt rè” sút tung lưới đối thủ có 24 lần (giành 22 điểm).

Juventus có quyền đổ lỗi cho sự xui xẻo, khi một loạt trụ cột hàng thủ của họ lần lượt lên giường bệnh, trong đó chấn thương của Buffon và Chiellini gây ảnh hưởng trực tiếp và kinh khủng nhất. Theo thống kê, Juventus chưa thắng bất kỳ trận nào ở Serie A mùa này khi Chiellini vắng mặt, còn Buffon thường xuyên là người duy nhất đảm bảo được thắng lợi sát nút cho đội nhà (anh thậm chí đã mấy lần phải lên tiếng “tôi không thể đóng vai người hùng mãi được”). Nhưng đó không thể là cái cớ để biện minh cho toàn bộ con số 39 bàn thua (tệ nhất trong 48 năm qua), khi vẫn còn đó “Quả bóng vàng” Cannavaro (dù đã hoen gỉ đến nỗi không nhận ra) và những người khác.

Thảm họa hàng thủ đã cướp đi cơ hội lớn để Juve trở lại Top 4 ở vòng đấu vừa qua, nhưng có thể sự việc sẽ còn tồi tệ hơn thế, trước hết là ở trận đấu với Fulham đêm nay trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Europa League. Chiellini và Caceres chưa thể trở lại, Cannavaro có dấu hiệu kiệt sức (chơi rất “lờ đờ” ở trận hòa Siena), trong khi Legrottaglie bị treo giò. HLV Zaccheroni còn phải chọn hoặc “ông nội” 40 tuổi Chimenti hoặc “chú nhóc” 20 tuổi Pinsoglio đứng trước khung thành trong ít nhất 2 tuần tới (ngoài Fulham, Juve còn gặp 2 đối thủ rắn Sampdoria và Napoli), mà sự lựa chọn nào cũng đáng lo ngại.

Sau khi chôn vùi danh tiếng của một đội bóng chơi phòng ngự đỉnh cao, sự bệ rạc nơi hàng thủ Juve giờ đây sẽ có thể chôn vùi cả những hy vọng cuối cùng của họ trong mùa giải này.
 
B.V
 
 

Hồ sơ: 48 năm mới tệ thế này

Không gì thuyết phục hơn những con số, và người ta buộc phải thừa nhận rằng bất kể có trong đội ngũ những chuyên gia phòng ngự người Italia xuất sắc nhất ở thời điểm này, Juventus đang phòng thủ tồi nhất trong gần một nửa thế kỷ qua. Lần gần nhất Juve để thua xấp xỉ 40 bàn sau 28 vòng đấu là điều đã xảy ra 48 năm rồi, từ mùa giải đáng quên 1961-62. Đó là mùa giải Juventus chỉ đứng thứ 12 chung cuộc với chuỗi 7 trận cuối giải toàn thua, thủng lưới tới 56 bàn trong cả mùa giải (34 trận). Sau 28 vòng mùa đó, số bàn thua của Juve là 43, chỉ nhiều hơn “thành tích” hiện tại 4 bàn mà thôi.

Trong suốt 47 năm kể từ sau mùa giải thảm họa đó, chỉ có 2 lần Juventus kết thúc mùa giải mà nằm ngoài nhóm 6 đội dẫn đầu, là các mùa 1990-91 và 1998-99, nhưng thành tích phòng ngự của họ cũng vẫn rất đáng nể với chỉ 32 (1991) và 36 bàn thua (1999) sau 34 trận. Lần gần nhất hàng thủ của Juve bị chỉ trích nặng nề là ở mùa 2003-04, khi đội quân của HLV Lippi để thủng lưới đến 42 bàn/34 trận cả mùa, nhưng họ vẫn cán đích ở vị trí thứ 3, sau Milan và Roma.

Thành tích phòng ngự của Juventus 10 mùa gần nhất

Mùa giải B1 Tỷ lệ (b.thua/trận) B2 Thành tích

2000-01 22 0,79 27 Á quân*

2001-02 22 0,79 23 Vô địch*

2002-03 20 0,71 29 Vô địch*

2003-04 34 1,21 42 Thứ 3*

2004-05 17 0,61 27 Vô địch**

2005-06 18 0,64 24 Vô địch**

2006-07 19 0,68 30 Vô địch***

2007-08 24 0,86 37 Thứ 3

2008-09 22 0,79 37 Á quân

2009-10 39 1,39 ?? ????

Chú thích:

B1: Số bàn thua sau 28 vòng / B2: Số bàn thua cuối mùa

* Từ mùa 2003-04 về trước, Serie A chỉ có 34 vòng.

** Chức vô địch 2 mùa 04-05 và 05-06 bị tước trong vụ Calciopoli

*** Mùa 06-07, Juve chơi ở Serie B.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm