Juventus thắng trở lại: Mềm mại và cơ động

08/03/2010 11:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Nếu như trong thất bại 0-2 trước Palermo ở vòng trước nói riêng và trong phần lớn mùa bóng này nói chung, Juventus chơi như một cỗ máy khô dầu, thì trước Fiorentina, họ đã thể hiện được 2 đặc tính vô cùng tích cực của bóng đá tấn công: Sự mềm mại và tính cơ động.

Sự linh hoạt là điều xa xỉ đối với Juventus từ đầu mùa bóng đến giờ, với những cầu thủ làm xương sống cho lối chơi vốn không phải mẫu đa năng: Melo là một tiền vệ đánh chặn thuần túy, nhưng không biết sút xa và ít đưa ra những đường chọc khe hóc hiểm. Diego chỉ mạnh ở trung lộ và gần như vô dụng khi đá dạt biên. Các cầu thủ đá cánh kiểu De Ceglie, Salihamidzic mạnh về bám biên và tạt bóng, nhưng không tạo ra đột biến khi di chuyển vào trung tâm.

Juve đã thể hiện được sự mềm mại và tính cơ động trước Fiorentina

Không phải Juventus không có những cầu thủ tấn công toàn diện, nhưng họ đều đóng góp quá ít cho đội mùa này vì những lý do khác nhau: Chấn thương cản trở Camoranesi, phong độ không được duy trì liên tục do ít được trọng dụng đối với trường hợp của Giovinco, và Del Piero, một mẫu tiền đạo lùi khá cơ động, thì đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Cuộc cách mạng mang màu sắc tấn công mà Alberto Zaccheroni gắn liền với sơ đồ 3-4-3, một hệ thống đòi hỏi sự linh hoạt rất cao. Hiển nhiên, Juventus hiện tại khó có thể phát huy sự sắc sảo trong lối chơi tập thể với những cá nhân vận hành không có nhiều phẩm chất ấy. Thế nhưng trước Fiorentina, đội bóng của Zaccheroni đã vận hành với một sự năng động đúng với yêu cầu của sơ đồ 3-4-3.

Thay đổi ấy bắt nguồn từ sự hòa nhập của Antonio Candreva, cầu thủ cơ động nhất trên hàng tiền vệ hiện tại (anh có thể chơi tiền vệ trung tâm, tiền vệ công, đá bên cánh, thậm chí là lùi sâu hẳn về sân nhà để đánh chặn). Sau những bối rối ban đầu, cựu cầu thủ Livorno đã chứng tỏ được giá trị của mình: Anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Juventus sau một pha xâm nhập từ bên cánh vào trung lộ (trận thắng Bologna 2-1), và kiến tạo bàn thắng đầu tiên cho Diego trước Fiorentina sau một pha đi bóng lắt léo ở vị trí của một hộ công. Tức với vai trò nào trên hàng công, Candreva cũng có thể tạo ra sự khác biệt nhờ sự đa năng xuất sắc của mình.

Bàn thắng thứ 2 cũng là đem đến những liên tưởng về tính cơ động: Fabio Grosso (vào thay De Ceglie đầu hiệp 2, đá thay đúng cánh trái của anh này trên hàng tiền vệ 4 người), sau 2 tháng dưỡng thương, đã trở lại một cách đầy thuyết phục với một cú đá quyết đoán từ góc hẹp. Khó có thể mong chờ một “thợ tạt” như De Ceglie áp sát khung thành và ghi bàn với sự lạnh lùng như thế. Đặc biệt hơn, người tỉa cú chọc khe rất thông minh cho Grosso là… Sissoko, vốn nổi bật với những cú tắc bóng và tranh cướp hiệu quả, nhưng không thường xuyên thể hiện được những phẩm chất tấn công khi cần.

Sự mềm mại về mặt tâm lý cũng đã được thể hiện qua bàn thắng mở tỉ số, khi Diego vê quả bóng một cách thoải mái qua Frey trước khi đá bóng vào lưới trống. Mùa giải này, không tồn tại nhiều thời điểm cựu tiền vệ của Bremen xóa bỏ được tâm lý căng cứng như vậy. Anh dường như lúc nào cũng ở trong trạng thái… phòng vệ (các hậu vệ ở Serie A luôn vào bóng không thương tiếc với Diego), và đó là thứ cản trở phần nào kỹ thuật siêu đẳng của Diego.

Tất nhiên, sự trở lại của Juventus vẫn đem đến những nghi ngờ: Bàn thắng đầu tiên là sản phẩm của một pha bóng… việt vị, những điểm sáng về sự mềm mại trong lối chơi chỉ được duy trì một cách đứt quãng trong trận. Và trên hết, những ám ảnh về một… con ruồi mà Zaccheroni đã đem ra để so sánh đội bóng của mình một cách gián tiếp sau cú vấp ngã bất ngờ trước Palermo ở vòng trước (“Đội bóng của tôi thậm chí không làm đau nổi một con ruồi”), vẫn chưa tan biến.
 
Phạm An
 
 

Fiorentina bị… “hội đồng”?

Nếu công lý có mắt, thì hẳn là Fiorentina đã rơi vào “điểm mù” của đôi mắt ấy trong suốt gần 1 tháng qua trên mọi mặt trận. Ở Champions League, họ thất thủ oan uổng trước Bayern Munich ở trận lượt đi vòng 1/8 vì những sai lầm không thể chấp nhận của trọng tài Ovrebo (đuổi Gobbi vì… tưởng anh đánh cùi chỏ với Robben, công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị mười mươi của Klose). Quay về Serie A, họ tiếp tục trở thành nạn nhân của các trọng tài: Ở trận thua Milan, trước khi Huntelaar ấn định tỉ số cho đội khách, Fiorentina đã bị “lờ” đi một quả penalty rõ ràng sau khi Thiago Silva đốn ngã Gilardino trong vòng cấm.

Bây giờ, trước Juventus, Fio nhận tiếp một thất bại ngay trên sân nhà với một pha làm bàn việt vị của đối thủ. Đó là trận thua thứ 6 trong 10 trận gần đây trên mọi mặt trận của Fiorentina (chỉ thắng duy nhất một trận). Đó hẳn nhiên là sự chuẩn bị rất tồi của họ trước khi bước vào những chặng cuối vô cùng nặng nhọc của mùa giải. 2 ngày nữa là Bayern ở Champions League, và kéo theo sau một loạt các đối thủ rắn mặt (Napoli, Genoa) và đỉnh điểm khó khăn sẽ đến vào giữa tháng 4, khi Fio đụng Inter 2 trận trong vòng 4 ngày (1 ở Serie A và 1 ở Cúp QG Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm