Toàn cảnh thảm họa bóng đá kinh hoàng ở Ai Cập

02/02/2012 14:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Giải vô địch quốc gia Ai Cập diễn ra hôm thứ Tư (1/2) chứng kiến trận đấu có ý nghĩa quan trọng tới ngôi vô địch khi đội đứng thứ 2 Al Ahly làm khách của Al Masry. Ở trận đấu này, Al Masry đã thắng 3-1 và nhờ đó leo lên vị trí thứ 4.

Tuy nhiên, kết quả của trận đấu đã bị bao phủ bởi một những hình cảnh đen tối trong bóng đá. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng trăm CĐV (có thể là hàng nghìn) của đội nhà đã tràn vào sân như một cơn bão và bắt đầu tấn công các cầu thủ, CĐV Al Ahly và lực lượng an ninh.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao hàng trăm CĐV của Al Masry có thể tràn vào sân bóng một cách dễ dàng đến thế hay tại sao lại dẫn đến tình trạng mất kiểm soát khi các cầu thủ đội khách bị đuổi đánh vào tận đường hầm dù cho họ là đội thất bại.


Hàng trăm CĐV tràn xuống sân và tấn công các cầu thủ đối phương - Ảnh chụp màn hình

Trận đấu nhuốm màu bạo lực này đã được chiếu trên truyền hình và ghi lại hình ảnh cả đội Al Ahly đã chạy ra trong khi CĐV Al Masry cố gắng tấn công họ bằng những cú đấm và đá. Trong khi hầu hết các cầu thủ dường như đã trốn thoát được vào đường hầm thì BHL của Al Ahly và một số cầu thủ dự bị đã bị kéo lại và bị tấn công.

Quá trình ẩu đả giữa các fan và lực lượng an ninh sau đó lan tràn trên sân bóng. Một lượng lớn các CĐV của đội nhà thậm chí còn cố phong tỏa các con đường vào phòng thay đồ.

Những thông báo sau trận đấu đã tiết lộ rằng có thể Al Masry sẽ phải hứng chịu án phạt là xóa bỏ kết quả ở trận đấu này từ Liên đoàn bóng đá Ai Cập sau thảm cảnh này.

“Lực lượng an ninh đã không bảo vệ chúng tôi. Một CĐV đã chết ngay trước mặt tôi ở trong phòng thay đồ”, Mohamed Abou-Treika, một cầu thủ của Al Ahly đồng thời là nạn nhân của vụ hỗn loạn cho biết.

“Nhiều người đã chết, chúng tôi chứng kiến nhiều xác chết ngay trước mắt mình. Không có lực lượng an ninh hay quân đội bảo vệ chúng tôi. Sai lầm là chúng tôi đã chơi ở trận đấu này. Các nhà chức trách sợ phải hủy giải đấu vì họ chỉ quan tâm đến tiền. Họ không nghĩ tới mạng sống của con người”, cầu thủ Mohamed Barakat của Al Ahly cho biết.

Theo những tin tức mới cập nhật, đã có tới 74 người chết trong vụ hỗn loạn này trong khi hơn 300 CĐV bị thương.

Những hình ảnh kinh hoàng của vụ bạo loạn (theo YouTube):


N.Q (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm