74 CĐV Ai Cập thiệt mạng trong thảm họa bóng đá khủng khiếp

02/02/2012 07:51 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online)- Có ít nhất 74 cổ động viên đã thiệt mạng trong một vụ bạo loạn sân cỏ xảy ra ở Port Said, Ai Cập vào ngày hôm qua (1/2).

Sự cố diễn ra tại một trận đấu thuộc giải vô địch bóng đá Ai Cập, trên sân vận động Port Said, sân nhà của CLB Al-Masry. Rất đông cổ động viên đã tràn ngập sân cỏ ngay sau khi Al-Masry đánh bại được đội bóng hàng đầu Al-Ahly 3-1. Các hooligan được trang bị dao đã tấn công, ném đá, pháo hoa và chai lọ vào các cổ động viên khác, làm thiệt mạng ít nhất là 73 người, 1.000 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng, có cả những nhân viên an ninh.

Dù những trận đấu giữa hai đội bóng nói trên luôn bị ám ảnh bởi bạo loạn do sự thù hằn giữa CĐV của hai bên trong nhiều năm qua nhưng chưa bao giờ sự việc lại đi quá xa và tồi tệ như vậy. Các quan chức Ai Cập lo ngại số người chết còn tăng hơn nữa. 



Số người chết có thể còn tăng cao- Ảnh Reuters

“Đây không phải là bóng đá. Đây là chiến tranh với những người đang chết trước mắt chúng tôi”, cầu thủ Mohamed Abo Treika của Al-Ahly nói trên truyền hình.

Ngay sau vụ bạo loạn này, LĐBĐ Ai Cập đã ra thông báo tạm ngưng tất cả những trận đấu khác đang diễn ra tại tất cả các giải trong nước trong đó có trận đấu giữa Al-Ismailiya và Zamalek tại thủ đô Cairo. Nhưng ngay sau thông báo này, truyền hình đã phát đi những hình ảnh CĐV đốt pháo sáng khiến một số khu vực trên khán đài chìm trong khói lửa nhằm bày tỏ sự tức giận do trận đấu bị hoãn.

Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình của các nạn nhân.


K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm