"Rô béo" ra sân, Brazil có chiến thắng trước Romania

08/06/2011 12:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - "Người ngoài hành tinh" không trực tiếp ghi bàn trong chiến thắng 1-0 của Brazil trước Romania nhưng chắc chắn 15 phút cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của anh sẽ là hình ảnh đẹp nhất của trận giao hữu này.

Ronaldo chỉ đá đúng 15 phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất khi anh được HLV Mano Menezes tung vào sân thay cho Fred. Trong quãng thời gian ngắn ngủi này, các đồng đội đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất bằng cách dồn nhiều bóng cho anh. Tuy nhiên, do thân hình nặng nề cùng sự chậm chạp của tuổi tác, Ronaldo đã bỏ lỡ 3 cơ hội có thể ghi bàn thắng. Rời sân trong tiếng vỗ tay của hàng vạn khán giả có mặt ở sân, sẽ là trọn vẹn hơn nếu như Ronaldo có được một bàn thắng trong trận đấu cuối cùng của mình.

Hình ảnh đáng nhớ nhất chính là việc tiền đạo Fred, người được thay ra nhường chỗ cho Ronaldo, đã có hành động cúi chào "người ngoài hành tinh"  với tất cả sự ngưỡng mộ dành cho người đàn anh. Khi Ronaldo rời sân vào thời điểm hiệp một kết thúc, toàn bộ ban huấn luyện và cầu thủ của hai đội Romania và Brazil đã xếp thành hai hàng dọc trước lối vào đường hầm. Ronaldo đã bắt tay từng thành viên với đôi mắt rưng rưng vì xúc động.

Ronaldo trong trận đấu với Romania - Ảnh Getty

Cách đây ít ngày, Ronaldo đã tiết lộ công việc tiếp theo của mình trong tương lai sau khi chính thức giải nghệ. Theo đó, có thể anh sẽ đi theo con đường của các tay "môi giới" thể thao, cụ thể là người đại diện cho các cầu thủ. Đang có những thông tin cho rằng Ronaldo sẽ "đầu quân" cho một hãng đại diện cầu thủ có tên là 9ine.

"Bởi vì được làm đại diện của các cầu thủ, tôi có cơ hội để tiếp tục công việc mình ưa thích nhất là thể thao. Tất nhiên tôi vẫn phải học rất nhiều về kinh doanh và tài chính, nhưng hiện tôi đang rất nỗ lực để có thể tham gia vào lĩnh vực này", hãng tin AP trích lời của Ronaldo.

Trở lại với trận đấu, về cơ bản lối chơi của Brazil không khác nhiều so với trận hòa 0-0 trước Hà Lan cách đây 4 ngày là mấy. Đội bóng của HLV Menezes vẫn chơi áp đảo, chiếm thế chủ động nhưng lại không thể tận dụng thành công những cơ hội mà mình có được. Sau rất nhiều những pha hãm thành, họ cũng chỉ có được một bàn thắng nhờ pha lập công của Fred. Tuy nhiên, công lớn trong bàn thắng này lại là Neymar, người đã có một pha đi bóng rất hoàn hảo trước khi đóng vai trò là người kiến tạo.

Sau trận đấu này, Brazil sẽ bước vào quá trình tập luyện trước khi chốt danh sách để chuẩn bị cho Copa Armerica. Ở giải đấu diễn ra vào tháng sau, đội bóng của HLV Menezes sẽ đá trận đầu tiên trước đối thủ Venezuela.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm