Alex Ferguson tìm lại niềm vui ở giải đua ngựa

09/04/2010 13:57 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)-  Sau những thất bại cay đắng trong sự nghiệp cầm quân khiến Manchester United bị loại khỏi Champions League và đang chật vật để đua đến ngôi vô địch ở Premier League, ông thầy người Scotland, Alex Ferguson đã vui vẻ trở lại khi chú ngựa có cái tên hơi lạ, What A Friend của ông giành chiến thắng ở Totesport Bowl, giải đua ngựa hạng nhất nước Anh.


Alex Ferguson chia vui cùng Ruby Walsh (bên phải) bên chú ngựa What A Friend

What A Friend đã về đầu tiên trong cuộc đua, tiếp theo là chú ngựa Carruthers và chú ngựa Nacarat cán đích ở vị trí thứ 3. Chiến thắng này mạng lại niềm vui cho Ferguson cùng chuyên gia huấn luyện, Paul Nicholls và kỵ sĩ Ruby Walsh.

Sau khi What A Friend cán đích, Ferguson đã tươi cười tiến đến bắt tay đối thủ Pete Williams, 39 tuổi, người đã từng tuyên bố sẽ lật đổ ông chủ của MU bằng chính con ngựa yêu quí của mình, Imperial Commander.

Nhưng không may cho Pete là vị HLV 52 tuổi đã chiến thắng trong khi chú ngựa Imperial Commander đã hất ngã "nài ngựa" Paddy Brennan ở hàng rào thứ 14 và sớm bị loại.

Nụ cười đã trở lại

Theo tờ Daily Star (Anh), Peter, người đã mua chú ngựa Imperial Commander sau khi giành chiến thắng 20.000 bảng trong một vụ các cược đã tuyên bố sẽ “trả thù” Ferguson  tại giải Cheltenham Gold Cup, giải đấu mà con ngựa của ông đang giữ ngôi vị quán quân, sẽ diễn ra vào năm tới.

Tôi thấy không hay khi đề cập đến người Đức ở đây, nhưng Bayern cũng đã phục thù khi họ bị MU loại khỏi C1 hồi năm 1999. Thật vĩ đại khi đối đầu với ông ấy, nhưng tôi không muốn ông ấy cười như thế nữa ở Cheltenham Gold Cup vì đó là giải đua mà Imperial Commander luôn đạt phong độ tốt nhất”, Pete bày tỏ.

Khác hẳn vẻ ủ rũ khi rời sân Old Trafford sau thất bại trước Bayern Munich

Sir Alex cho biết đua ngựa là trò giải trí mà ông yêu thích, nó giúp ông giải tỏa những căng thẳng trong công việc thường ngày.

Nói về thất bại cay đắng của Man U trước Bayern Munich, Ferguson cho biết: “Cuộc sống là như vậy, mỗi ngày là một ngày khác và vì thế chúng tôi vẫn tiến bước. Nhưng trận đấu cũng ấn tượng. Chúng tôi đã may mắn khi có một chiến thắng vĩ đại với tư cách là đội chủ nhà.”

Cẩm Oanh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm