Cả hiệp một, B.BD nhập cuộc không tốt và các cầu thủ đội khách lộ rõ sự căng thẳng, như chính HLV Mai Đức Chung đã thừa nhận sau trận đấu.
Trong khi đó, chủ nhà HAGL cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Lực mỏng, sức yếu lại gặp đối thủ đang khát chiến thắng nên dù là chủ nhà mà HA.GL vẫn phải chủ động đá phòng ngự phản công. Dù vậy, HAGL lại có bàn thắng dẫn trước ở phút 36, từ một tình huống đá phạt, khi Văn Trương tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn từ các tình huống bóng chết. Cú sút từ khoảng cách 20m của anh đã làm bó tay thủ môn B.BD và đưa HA.GL vượt lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là dấu son duy nhất của HA.GL trong hiệp này.
Sang hiệp 2, B.BD bắt đầu tăng tốc. Sự cơ động của bộ tứ Philani, Anh Đức, Kesley và Elenildo đã khiến cả đội HAGL gần như chỉ biết chống trả. Nhờ bộ tứ nói trên cùng sự năng động từ tuyến 2, và cả sự xuống sức quá nhanh của HA.GL, Bình Dương đã có một thế trận áp đảo. Bóng liên tục được các cầu thủ B.BD khai triển trên khắp mọi hướng tấn công, hết cánh trái, rồi cánh phải và tiếp nữa là trung lộ. B.BD đã dễ dàng áp đặt được lối chơi ưa thích của mình.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ HA.GL. Ảnh: Quang Nhựt
Về phía mình, HA.GL gần như chỉ biết phòng ngự và phá bóng. Mọi sự điều chỉnh về nhân sự hay lối chơi đều không thể khoả lấp sự yếu kém về chuyên môn của HA.GL, nhất là nền tảng thể lực quá yếu. HA.GL đá sân nhà nhưng người xem có cảm giác B.BD mới chính là chủ sân. Việc chỉ bị thủng lưới một bàn trong hiệp này đã là quá may mắn cho HA.GL. Công lao lớn nhất của thành quả này chính là thủ môn Silhavy, khi anh từ chối hàng loạt cơ hội của đối thủ. Ngoài ra, những chiêu khích tướng, câu giờ của Silhavy cũng tỏ ra hiệu quả, khi giúp HAGL có được kết quả mong muốn trong 2 hiệp chính, để rồi bước vào loạt sút may rủi trên chấm 11m.
Trong loạt đấu súng cân não này, sự lạnh lùng của Silhavy một lần nữa tỏ ra hiệu quả. Mặc dù trong 5 loạt sút trước đó anh không một lần đoán trúng hướng sút của đối thủ, nhưng ở loạt sút thứ 6 anh đã đoán được hướng, chặn được cú sút của Quang Thanh để mang về trận thắng quý giá cho đội nhà.
|
Sổ tay: Philani từ chối
trách nhiệm Trong loạt đấu cân não
trên chấm 11m, trong khi các đồng đội đều chấp hành sự chỉ đạo từ đầu
của BHL về việc phân công người đá penalty, thì đến loạt sút thứ 6 của
B.BD bất ngờ đã xảy ra sự cố, và hậu quả là họ đã bại trận. Khi tiền vệ Duy Quang
của HAGL đã sút thành công ở loạt thứ 6, BHL B.BD đã ra hiệu cho Philani
sút ở lượt này của đội nhà. Cả HLV Mai Đức Chung và các thành viên khác
của B.BD ở ngoài đường biên đều gọi tên Philani. Họ liên tục đưa cả 10
ngón tay để ra ký hiệu cho số 10 của đội sút. Thấy vậy, Philani chỉ tay
vào ngực mình và ra dấu hiệu với mọi người là mình đã hiểu, nhưng anh
lại bất ngờ lắc đầu không chịu đá. Không những vậy, Philani còn đùn
trách nhiệm lên cho đội trưởng của mình là Quang Thanh. Anh liên tục ra
hiệu, vòng tay chỉ lên phía trên, nơi đội trưởng Quang Thanh đang đứng
để nói cho mọi người biết là mình không đá và đề nghị để Thanh thực hiện
loạt sút này. Mặc dù BHL liên tục lắc tay không đồng ý, nhưng Philani
vẫn kiên quyết từ chối và đến gần Quang Thanh để nói. Trước diễn biến
bất ngờ này, Quang Thanh buộc phải đồng ý vì đã đến lượt sút của đội
nhà. Và không may cho Quang Thanh là thủ môn Silhavy đã cản được cú sút
11m của hậu vệ này. Sau đó, Quang Thanh lầm lũi rời sân trong sự động
viên, khích lệ của mọi người. Riêng Philani khi ra đường biên thì liên
tục “trao đổi” với HLV Mai Đức Chung với thái độ khá nặng nề, nhưng HLV
Mai Đức Chung cũng hiểu và thông cảm, bởi “Philani từ chối thực hiện cú
sút trên vì anh ấy không tự tin vào mình và trước đó, anh đã một lần
thất bại khi sút 11m, dù tôi đã ra hiệu và muốn anh thực hiện cú sút thứ
6 này”. Ông Chung cũng cho biết
sẽ không có bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với Philani vì “tôi không
bắt buộc cầu thủ phải sút 11m nếu không tự tin”. |