16h00, HA.GL – B.BD (VTV3 trực tiếp): Rất dài và rất xa…

29/03/2010 10:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Có người nói, “ra đi là sự trở về”. Nhưng với B.BD lúc này thì khác. Có vẻ lại một chuyến đi không hẹn ngày về và sóng gió cao nguyên thực sự sẽ rất dữ dằn với đoàn quân mỏi B.BD.

B.BD đã bắt  đầu chiến dịch săn cú ăn 3 (V-League, Cúp QG và  AFC Cup) một cách mạnh mẽ, bằng 2 chiến thắng liên tiếp  ở mặt trận V-League 2010 và loại bỏ sau lưng K.KH ở vòng 1/8 Cúp QG. Nhưng họ ngã ngựa ở Pleiku tại lượt trận thứ 3 và bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi, sau hành trình trở về từ Malaysia khi đá AFC Cup. Và dù thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa củng cố lại vị thế bằng các chiến thắng trước Victory FC (Maldives) và SLNA vòng 6 V-League, vẫn có cảm giác họ mong manh lắm.

Ông Chung dường như đã cảm nhận được điều mọi khó khăn, khi phải xoay vòng chỉ với hơn 20 cầu thủ đá được trong tổng số 30 con người ở B.BD, và phải dịch chuyển liên tục cho những mặt trận quan trọng. Nhưng, B.BD mất Công Minh trước khi mùa giải mới bắt đầu (chấn thương), Molina ra đi vì cái chết trắng, còn Hữu Thắng và Hoàng Vương, phải nghỉ với án phạt 2 trận, sau cuộc chiến với HA.GL. Trường Giang cũng không khỏe khoắn suốt thời gian qua…



 HAGL (phải) nỗ lực cho mục tiêu có một danh hiệu ở mùa bóng này, là Cúp QG chăng?

Cho đến lúc này, có thể khẳng định hầu hết những phương án 2 – trám chỗ, của HLV Mai Đức Chung đã phá sản. Vũ Phong tự bắn vào chân mình, khi bị đưa vào trung tâm hàng tiền vệ. Elenildo mất dạng, nếu không được đá trung phong cắm. Chỉ có 2 người đảm bảo được vị trí là Kesley Alves và Philani, nhưng hiệu suất ghi bàn giảm hẳn, vì thường xuyên đói bóng. Đội bóng thua và hòa nhiều hơn thắng, từ 1 tháng đổ lại. Lực lượng của B.BD về lý thuyết là rất mạnh, nhưng chỉ cần vắng 2 – 3 quân bài, họ trở nên rất tầm thường và có thể thua trước bất cứ đối thủ nào.

Nhưng, HA.GL cũng đâu có khá hơn, dù họ vẫn làm việc rất chăm chỉ?! “Gỗ” mới tìm được 6/18 điểm tối đa ở mặt trận V-League, và ngay một đội yếu như LS.Thanh Hóa cũng dễ dàng kiếm được 3 điểm từ “Gỗ”. Một đội bóng thừa thợ, nhưng lại thiếu thầy, khó thể chạm được đỉnh vinh quang. Nếu cứ tiếp tục đặt những mục tiêu cao, HLV Kiatisak và HA.GL của anh sẽ bị cho là hão huyền, là mơ giữa ban ngày. Dẫu thế nào thì Cúp QG (đã đi đến vòng tứ kết) vẫn là sự cứu cánh với người Gia Lai, vào thời điểm này.


“Doping” tiền được bơm rất đúng lúc, với hợp đồng tài trợ vừa đạt được với hãng sơn TOA (Thái Lan). Thông tin bên lề cho hay, sẽ có không dưới 1 tỷ đồng tiền thưởng, nếu HA.GL vượt qua được B.BD vào chiều nay.


Vấn  đề là vũ khí chiến thắng ở đâu?! Là Evaldo quá lẻ loi trên hàng công, là phút xuất thần của Thái Dương hay may mắn kiểu Văn Trương ở những điểm đá phạt chếch về phía bên trái, hướng nhìn từ cầu môn đối phương?! Đừng ỷ lại quá nhiều vào thần may mắn, bởi nó sẽ không đến nhiều lần. Nếu B.BD quyết chiến, như lời khẳng định của thủ thành – đội phó Thế Anh, HA.GL có khi lại “già néo đứt dây”, để rồi thất vọng, để rồi tiêu tan thêm một mùa bóng nữa. Sau trận tứ kết Cúp QG, V-League sẽ còn kéo dài và đích đến (ngôi vương) của HAGL ở xa, xa lắm.


Dự đoán: 1 – 3

TÙY PHONG

Đề phòng ẩu đả

Các trận đấu giữa HAGL và  Bình Dương, đặc biệt là khi đá trên sân Pleiku trong thời gian gần đây luôn có những phát sinh, khi là cầu thủ đánh nhau (mùa trước và mùa này), hoặc các cầu thủ và CĐV trên các khán đài hục hoặc với nhau. Mới đây, Chí Công bị cho là đã chỉ ngón tay thối về phía CĐV sân Pleiku. Evaldo và Hữu Thắng thì bị treo giò do ẩu đả...


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm