HP.HN chuyển giao cho HN.ACB: Phấp phỏng cho tương lai

08/09/2011 11:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Nhiều độc giả của TT&VH trên trang điện tử đã bày tỏ ý kiến của mình về hình hài của đội bóng nay đã thuộc quyền sở hữu của Cty CP thể thao ACB, rằng: “Liệu có phải bầu Kiên lấy nó về để nhân đôi... nỗi đau cho bóng đá Thủ đô?”. Bởi cách làm bóng đá của nhà tài phiệt ngành ngân hàng trong những năm qua quả khiến người ta dù muốn cũng khó có cái nhìn tích cực hơn được.

Sau khi tiếp nhận HP.HN, bầu Kiên sẽ không để cảnh này tái diễn

như những gì từng xảy ra với HN.ACB? Ảnh: VSI

Một màu đen đen

Như đã biết, những người đau đáu nhất với tương lai của mình lúc này chính là hơn 100 thành viên của HP.HN. Câu cảm thán thường trực mà TT&VH nhận được là: “Chúng tôi rất hoang mang trước việc tập đoàn Hòa Phát rút lui khỏi bóng đá, không biết sẽ đi đâu về đâu và làm gì nữa?!”.

Nói thẳng ra thì hầu như tất cả các thành viên của HP.HN trong những ngày này đều cảm thấy bất an trước viễn cảnh họ sẽ quy về dưới trướng của bầu Kiên. Chuyện lương bổng, chế độ chỉ là một chuyện, quan trọng hơn rất nhiều là suy nghĩ: với cung cách làm bóng đá của bầu Kiên trong những năm qua, liệu cuộc sống, công việc và tương lai của hơn 100 con người ấy có được đảm bảo giống như thời bầu Long, bầu Tuấn còn ngồi ghế chủ tịch?

Chấm thêm màu hồng

Tuy vậy, vẫn có những lý do để cái tập thể ấy nuôi hy vọng. Bầu Tuấn cho biết, trước khi đưa ra quyết định chuyển giao, tập đoàn Hòa Phát đã cân nhắc rất kỹ đối tác, bằng chứng là khá nhiều doanh nghiệp đưa ra lời đề nghị song đã bị từ chối. Lý lẽ bầu Long, bầu Tuấn chọn bầu Kiên làm người “gửi vàng” không đơn thuần chỉ xuất phát từ việc họ là những người bạn thân.

Thứ nhất, ông Kiên là người đam mê và có tâm huyết thực sự. Thứ hai, ông Kiên là người có tiềm lực về kinh tế nên khó có chuyện một ngày nào đó ông biến tấu cuộc chuyển giao ngày hôm nay thành một vụ làm ăn kiếm chác (chẳng hạn, biến đất bóng đá thành khách sạn...). Và cuối cùng, sau thất bại ở mùa giải vừa qua, bầu Kiên đang nung nấu quyết tâm làm lại, tất nhiên đi kèm với nó là những thay đổi rõ rệt không chỉ trong chuyện lương thưởng.

Cũng không phải chờ lâu để thấy những thay đổi ấy, thông tin phát đi từ đội bóng Thủ đô cho biết, gần như chắc chắn GĐĐH Vũ Hạng sẽ được cho nghỉ, nhiều khả năng người tiếp theo sẽ là HLV Nguyễn Thành Vinh. Cuộc gặp diễn ra ngày hôm nay giữa các ông chủ của tập đoàn Hòa Phát với ông Hạng và ông Vinh, theo lời người trong cuộc, rất có thể chỉ là để giải quyết chế độ trước khi 2 ông từ nhiệm.

Hiện ai sẽ ngồi vào ghế HLV trưởng của đội bóng mới của bầu Kiên vẫn là một ẩn số thú vị, khi đang tồn tại những thông tin trái chiều nhau. Một trong 2 khả năng được vạch ra là bầu Kiên sẽ tiếp tục trung thành với HLV người nước ngoài, nhưng không phải là Mauricio Luis. Người mới đến chắc chắn phải có trình độ tốt hơn (!?).

Nhưng đây mới là thông tin thú vị nhất! Đích thân bầu Tuấn chia sẻ rằng, ngoài chuyện ông, với tư cách một người bạn thân, “bắt” bầu Kiên cam kết về việc đảm bảo chế độ, quyền lợi cho VĐV, ông PCT tập đoàn Hòa Phát còn đặt ra câu hỏi cho nhà tài phiệt ngành ngân hàng: “Nếu một cầu thủ (xin không nhắc tên) trị giá chừng 10-12 tỷ thì anh có mua không?”. Không ngần ngại, bầu Kiên trả lời chắc nịch: “Mua!”.

Cần phải nhắc lại rằng ông Kiên không bao giờ nói đùa và nếu ai đó quên, ông vẫn đang là một trong những người giàu có nhất VN. Nếu ông thay đổi cung cách làm bóng đá của mình từ mùa giải 2012, điều đó cũng đáng xem là tín hiệu tích cực cho những người nuôi hy vọng. Nhưng dù sao, tất cả vẫn phải chờ thực tế diễn ra như thế nào.

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm