Nếu Hòa Phát bỏ bóng đá?

06/09/2011 11:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Nếu Hòa Phát bỏ bóng đá thì chắc chắn một điều là họ không bỏ vì không đủ tiền mỗi năm đổ ra 40-50 tỷ cho một đội bóng đá giải và trụ hạng.

Nếu Hòa Phát bỏ bóng đá thì chắc chắn sự cố trên sân Lạch Tray cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến những ông chủ đang muốn Hòa Phát chơi một thứ bóng đá tử tế.

Hòa Phát có ông chủ bỏ tiền túi để mua máy bay riêng và được xem là một trong những CLB có tiềm năng bởi tiềm lực của đơn vị chủ quản thuộc loại “chỉ hòa và phát”.

Khi hàng loạt ông bầu nhúng tay vào làm các đội bóng thì bóng đá VN có làn gió mới. Làn gió từ những doanh nghiệp đổ tiền vào làm mới bộ mặt bóng đá dù tiền thu từ bóng đá luôn là số âm. Đến bây giờ nhiều ông bầu vẫn thú nhận rằng vì thích bóng đá mà họ đổ tiền vào làm chứ chưa ai hòa vốn từ bóng đá. Và con số đấy cứ tăng theo cấp số cộng nếu so từ mùa chuyên nghiệp đầu tiên thì chỉ cần 4-5 tỷ là đủ.


Từ ngày làm bóng đá, rất hiếm khi bầu Long (phải) và bầu Tuấn (trái) có dịp nở mày nở mặt vì đội HP.HN

Cũng có những ông bầu dám chỉ ra rằng bầu này hoặc bầu nọ làm bóng đá là để rửa nhiều thứ. Lại cũng có bầu trúng quả núi đá granit nên 60-70 tỷ và thậm chí là hơn nữa cho mỗi mùa bóng là vô tư. Hoặc nhiều ông bầu mượn bóng đá để làm kinh tế qua việc nhận đội bóng thì được đổi đất vàng hoặc được hợp thức hóa mảnh đất đẹp ở gần trung tâm TP…

Và việc bỏ tiền cho bóng đá rồi tìm nguồn thu cuối cùng chỉ là lấy của tay trái bỏ qua tay phải hoặc đưa tiền không sạch vào rồi lấy ra tiền đẹp cho dù giá trị ít hơn rất nhiều.

Nhưng với tư tưởng bỏ bóng đá mà các ông bầu của Hòa Phát tính đến thì rõ ràng là thấy làm bóng đá mà không vui và không sướng thì không chơi nữa.

Năm ngoái khi bầu Long của Hòa Phát chuẩn bị mua máy bay, tôi có nghe bầu Đức tâm sự: “Làm bóng đá mà đua tiền chưa chắc ai đua lại Hòa Phát đâu nhưng tôi tin các anh ấy không đốt tiền một cách phi lý bởi bầu Long từng nói với tôi là anh ấy đến với bóng đá để vui, để sướng chứ không phải để biểu dương đồng tiền. Tôi hiểu cách làm bóng đá của các anh ấy và tôi tôn trọng cách làm bóng đá đấy hơn là những người đổ tiền thật nhiều để lấy thành tích hoặc để trụ hạng bằng mọi giá. Tiếc là bóng đá VN ít bầu chơi để thỏa mãn như thế quá…”.

Lời nhận xét trên rất đáng để suy nghĩ và nó trùng với việc Hòa Phát từng lên tiếng đòi bỏ cuộc chơi vì họ không được bảo vệ đúng mực và không thấy ó sự công bằng trong cuộc chơi cần sự trung thực.

Trong một bài phỏng vấn trên trên TT&VH, phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn từng nói cần phải có người tử vì đạo để bóng đá VN thay đổi. Liệu nếu Hòa Phát bỏ bóng đá thật thì có ai thấy xót vì người đàng hoàng làm bóng đá rút chân do quá ngán với kiểu “cá mè một lứa” và mùa nào cũng chạy trong số vô số kiểu chạy để tồn tại...?

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm