ĐTVN đánh tennis ở sân Thống Nhất

30/06/2011 09:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Cú hat-trick của Công Vinh, thêm 3 lần lập công nữa của Thành Lương, Ngọc Thanh và Văn Quyết, ĐT Việt Nam đã đè bẹp Macau với tỷ số bằng một ván tennis.

Hơn 20 ngàn CĐV trên sân Thống Nhất (một kỷ lục), cũng như hàng triệu người hâm mộ cả nước, đã lại mở hội. Rất lâu rồi ĐT Việt Nam mới tìm được chiến thắng đậm đà như thế.

Việt Nam hay…

Ghi đến 6 bàn thắng vào lưới đối thủ trong một trận đấu chính thức thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup, không phải là chuyện đơn giản. Đó là chưa kể, trước trận đấu với Macau, chúng ta đã không có một cữ chạy đà lý tưởng. Rất nhiều người tỏ ra e ngại cho thầy trò HLV Falko Goetz, mặc dù về lý thuyết, Macau không phải là đối thủ xứng tầm. Nhưng, đội bóng của HLV Goetz đã làm được nhiều hơn so với kỳ vọng.

Hôm qua ĐT Việt Nam đã có một chiến thắng quá dễ dàng trước Macau. Ảnh: Quang Nhựt

Ban đầu là Công Vinh với pha băng cắt đánh đầu ở cột gần sau cú tạt bóng của Thành Lương, ĐT Việt Nam sớm tạo được lợi dẫn. Vẫn Thành Lương-Công Vinh, chúng ta có bàn thắng nhân đôi cách biệt không lâu sau đó bằng pha phối hợp tương tự. Và khi Công Vinh thực hiện thành công quả sút penalty để kết thúc hiệp đấu thứ nhất với lợi dẫn 3 bàn cách biệt, tất cả đều hiểu rằng, trận đấu xem như đã an bài.

Hiệp 2 bắt đầu với vài sự điều chỉnh về nhân sự, nhưng ĐT Việt Nam vẫn chưa từ bỏ tham vọng tìm kiếm thêm bàn thắng làm vốn bằng lối chơi tấn công đa dạng. Không kể 2 pha đánh trực diện giúp chúng ta có thêm 2 bàn (Thành Lương và Văn Quyết), thì cú đánh đầu cắt mặt của Ngọc Thanh (sau pha đá phạt góc của Công Vinh), một lần nữa chứng minh sự hiệu quả của chiến thuật bóng bổng.

Nhưng Macau yếu quá

Suốt 90 phút thi đấu chính thức và 3 phút đấu bù giờ (1 trong hiệp đầu và 2 ở hiệp nhì), Macau không có lấy một pha hãm thành thực sự nguy hiểm nào. Công việc ở Thống Nhất tối qua với họ chỉ là chống đỡ và chống đỡ. Macau quá yếu so với kỳ vọng và cả những dự báo của đội chủ nhà, khiến cho sân Thống Nhất gần như là sàn diễn riêng của ĐT Việt Nam. Chưa bao giờ hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam nhàn đến thế.

Vẫn giữ thái độ tôn trọng đối thủ, biết mình và biết người, HLV trưởng ĐT Macau đã không ngớt dành những lời khen ngợi cho ĐT Việt Nam. Nhưng, không vì thế mà chúng ta ảo tưởng về sức mạnh, trước một đối thủ không có khả năng kháng cự. HLV Goetz chỉ từ tốn, rằng các học trò của ông đã rất biết tuân thủ đấu pháp. Tuy nhiên, một chừng mực nào đó, ĐT vẫn chơi bằng cái hồn dưới thời Henrique Calisto.

Với đội hình như những sinh viên đá bóng của Macau, không khó khăn để chúng ta giải quyết đối thủ trong trận lượt về (diễn ra sau đây 4 ngày, 3/7). Ngay từ lúc này, người hâm mộ có thể mường tượng tới trận đấu knock-out ở vòng kế tiếp với Qatar. Bằng với cơn khát ĐT như ở TP.HCM, rất nhiều CĐV đã hy vọng, trận đấu này sẽ lại diễn ra trên sânThống Nhất để tất cả được tiếp tục không khí lễ hội.

CCKM

Trao đổi với TT&VH sau khi trận đấu với Macau kết thúc, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, VFF vẫn bỏ ngỏ khả năng trận đấu ở vòng sau sẽ được tổ chức trên sân Thống Nhất, dù theo kế hoạch, nó sẽ diễn ra tại Mỹ Đình. “Chúng ta đang gặp vận đỏ ở TP.HCM, thế thì tại sao không tiếp tục các trận đấu của ĐT ở đây?! Trong một chừng mực nào đó, cũng cần phải mang ĐT Việt Nam đến với người hâm mộ ở cả 2 miền của Tổ quốc”, ông Hỷ nói.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm