SVĐ Bukit Jalil: “Sốt vé ư, không có đâu”

14/12/2010 10:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Là những PV VN đầu tiên mục sở thị SVĐ Bukit Jalil nằm trọn trong khuôn viên khu liên hợp thể thao QG Malaysia (Kompleks Sukan Negara) và hy vọng có thể tìm thấy vài quầy vé, để làm phóng sự, nhưng chúng tôi đã chỉ gặp thất vọng.

Rất nhanh, cô gái Mã trùm khăn kín đầu (nhân viên quản lý sân) phát hiện ra chúng tôi là các PV VN, nhưng cứ lần lữa, từ chối cấp giấy cho chúng tôi vào sân. Cô lắc đầu nguầy nguậy những câu hỏi đề cập đến chuyện vé, cũng như tình hình các CĐV đội chủ nhà.


Nhưng anh chàng đồng nghiệp của cô tỏ ra thoải mái hơn. Anh cho biết: “Cùng lắm cũng chỉ có khoảng 30.000 CĐV chủ nhà chịu đến sân thôi. Bukit Jalil (sân bóng kỳ vĩ, với sức chứa lên đến 100.000 khán giả) sẽ chỉ phủ kín nếu là trận đấu của ĐT Malaysia, với một CLB của Anh như Manchester United hay Liverpool chẳng hạn. Chúng tôi thích bóng đá Anh hơn”.


Sân Bukit Jalil có sức chứa lên đến 100.000 khán giả - Ảnh: Internet

“Năm ngoái, cả 2 trận đấu của M.U ở Bukit Jalil, đều chật cứng 100.000 khán giả. Tôi đã có mặt ở cả 2 trận. Chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội được xem các thần tượng của mình thi đấu”, anh này nói tiếp. Đúng là dân Mã hâm mộ bóng đá Anh chẳng thua gì người VN. Một anh tài xế taxi cũng có thể kể vanh vách lịch sử M.U hay Chelsea. Hàng năm, CĐV Malaysia đều có dịp mục sở thị những thần tượng của mình, bởi đất nước của họ luôn là một chặng dừng chân quen thuộc trong những chuyến du đấu châu Á của các đội bóng lớn ở châu Âu.

Trận đấu Malaysia – VN sẽ ít có khả năng xảy ra một cơn “sốt” vé như bên Việt Nam, cho dù giá vé bán tại Malaysia “mềm” hơn hẳn, chỉ khoảng gần 300.000 đồng/vé loại A. Cho đến hôm qua, sân Bukit Jalil vẫn chưa có một quầy vé nào. Cô nhân viên đã cấp giấy cho chúng tôi vào sân nói, vé chỉ được bán ở Bukit Jalil bắt đầu từ sáng nay. Còn hôm qua, chỉ mới có 1 địa điểm bán vé được triển khai, nhưng cách rất xa Bukit Jalil.

V.X

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm