Dunga gọi Ramires thay Robinho

23/07/2008 10:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Cuối cùng thì LĐBĐ Brazil (CBF) đã phải chịu thua Real Madrid khi chấp nhận gạt Robinho khỏi danh sách dự Olympic Bắc Kinh 2008 và thay thế bằng tiền vệ Ramires của Cruzeiro.

Mất mát này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cơ hội giành HCV của Brazil ở Thế vận hội, và đương nhiên, người hâm mộ Việt Nam cũng không khỏi thất vọng khi mất cơ hội tận mắt chứng kiến tài năng cầu thủ được coi là “truyền nhân của Pele”.

Chỉ 1 ngày trước khi Olympic Brazil lên đường tới Singapore, Real Madrid đã bất ngờ thông báo Robinho bị chấn thương xương mu và đề nghị CBF thôi không triệu tập tiền đạo này tránh trường hợp chấn thương có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Cho dù trợ lý thể lực của Dunga, Alberto Rosan khẳng định Robinho vẫn có thể kịp bình phục để dự Olympic, song do Robinho đã trên 23 tuổi nên Real có quyền không nhả tiền đạo này. Tiếp xúc với báo giới tại sân bay Rio de Janeiro trước khi lên đường tới Paris, chặng quá cảnh trong hành trình đến Singapore, HLV Dunga không giấu nổi được sự giận dữ. Trước đây, ông đã muốn gọi cả Kaka, nhưng Milan nhất quyết không nhả, giờ lại đến trường hợp của Robinho.

Ramires (trái)
 
Sự việc đó có thể châm ngòi cho một cuộc chiến trong tương lai giữa Real và đội tuyển Brazil. CBF đã kịch liệt chỉ trích Real thông báo trường hợp chấn thương của Robinho quá chậm, khiến họ lâm vào cảnh bị động khi gọi người thay thế. CBF lên danh sách đội dự tuyển Olympic từ hôm 7/7, thế mà mãi đến 22/7, Real mới tiến hành kiểm tra sức khỏe rồi tuyên bố không nhả Robinho. Theo CBF thì hành động đó của Real “thể hiện sự coi thường đối với công chúng và bóng đá Brazil” (không chỉ người hâm mộ Brazil, cả các fan Việt Nam cũng thất vọng phần nào khi nghe được tin này).

CBF cũng nhắc lại việc cách đây hơn 1 năm, họ từng nhượng bộ để Robinho ở lại đá trận quyết định chức VĐ Liga của Real ở mùa 2006-07 (gặp Mallorca) thay vì phải tập trung sớm để dự Copa America. Vậy mà lần này Real lại chơi CBF một “vố” đau điếng. Người Brazil đặt rất nhiều kỳ vọng ở Olympic lần này và Robinho chính là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của họ ở Bắc Kinh. Vậy mà giờ đây, họ đành phải chấp nhận gọi một cầu thủ còn khá vô danh là Ramires (sinh năm 1987) của Cruzeiro vào thay thế ngôi sao của Real Madrid. Trước đây, Ramires cũng từng được Dunga gọi vào đội dự tuyển Olympic đá giao hữu với đội bóng các ngôi sao ở giải VĐ Brazil tháng 12 năm ngoái.

Điều đáng nói là người thay thế Robinho, “cascadeur” Ramires lại là tiền vệ phòng ngự chứ không phải tiền đạo. Mà trong danh sách Olympic Brazil đã có 3 cầu thủ khác có thể chơi ở tuyến giữa là Hernanes, Anderson và Lucas. Giải thích về điều này, Dunga nói rằng sở dĩ ông gọi Ramires là vì cầu thủ này có thể đảm đương được nhiều vị trí khác nhau, khoảng trống mà Robinho để lại trên hàng tiền đạo có thể được lấp đầy bằng ngôi sao trẻ của Fluminense Thìago Neves. “Tôi tin vào các cầu thủ trẻ”, Dunga cho biết.
 
Như vậy, trong danh sách 18 cầu thủ Brazil dự Olympic, sẽ chỉ có 2 cầu thủ quá tuổi là Thiago Silva và Ronaldinho. CBF cũng khẳng định, Diego (bạn thân của Robinho từ hồi còn ở Santos) và Rafinha chắc chắn sẽ dự Olympic bất chấp sự phản đối của Werder Bremen cũng như Schalke. Hôm nay, Dunga và các học trò sẽ đặt chân tới Singapore.
 
Ngay sau khi nhận được tin Robinho bị chấn thương và chắc chắn sẽ không thể tới VN cùng ĐT Olympic VN, LĐBĐ VN đã tức tốc cử người liên hệ với nhà môi giới Matchworld Football SA để yêu cầu xác nhận thông tin này. Nhưng cho tới cuối giờ chiều qua (22/7), phía Matchworld Football SA vẫn chưa có phản hồi chính thức với LĐBĐ VN. Nguồn tin từ LĐBĐ VN cho biết, nếu Robinho thực sự bị chấn thương và không thể tới VN thì LĐBĐ VN vẫn sẽ phải trả đủ 300.000 euro lệ phí ra sân cho Matchworld Football SA, bởi đây là trường hợp bất khả kháng. Còn nếu LĐBĐ VN phát hiện được bằng chứng cho thấy Matchworld Football SA cố tình giữ chân những cầu thủ giỏi nhất để không cho họ tới VN, thì khi đó khoản tiền 300.000 euro nói trên mới bị xem xét lại.
 
H.A
H.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm