Bayern hòa trận đầu tiên: Không ngôi sao, không chiến thắng

19/11/2012 07:33 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Vắng hàng loạt ngôi sao, Bayern đã không thể đánh bại được Nuremberg dù có bàn dẫn trước từ rất sớm và lại được chơi hơn người trong 15 phút cuối.


Do Franck Ribery, Arjen Robben, Jerome Boateng dính chấn thương còn Philipp Lahm, Holger Badstuber và Javi Martinez cần được dưỡng sức cho trận đấu với Valencia, HLV Jupp Heynckes đã tung ra sân 1 đội hình lạ lẫm với nhiều gương mặt dự bị, trong đó có 3 người lần đầu được đá chính là Daniel van Buyten, Rafinha và Anatoliy Tymoshchuk.

Nhờ chiến thuật đánh phủ đầu, ngay phút thứ 3 "Hùm xám" đã có bàn dẫn trước nhưng với đội ngũ gồm quá nhiều cái tên ít được ra sân, đội đầu bảng đã không thể bảo vệ được thành quả, và chính các phương án 2 đã trở thành tội đồ. Phút 35, Rafinha không thể ghi bàn dù đối mặt với thủ môn còn Tymoshchuk mắc sai lầm chết người ở đầu hiệp 2, khiến đội nhà bị gỡ hòa.

Trong hơn 15 phút cuối, dù được chơi hơn người (tiền vệ năng nổ Timo Gebhart của Nuremberg bị đuổi do đánh nguội với Bastian Schweisteiger), Bayern cũng không tận dụng được lợi thế này. Thiếu các ngôi sao tấn công như Ribery, các đợt tấn công của "Hùm xám" thiếu ý tưởng, không hề có sự đột phá. Các cầu thủ Bayern phải viện đến những cú sút xa nhưng tất cả đều thiếu chính xác.

Sau trận đấu, HLV Heynckes chia sẻ: "Đây không phải là ngày tận thế. Bayern không thể thắng mọi trận đấu. Một điểm cũng không phải là kết quả quá tồi". Xét về kết quả, trận hòa này không ảnh hưởng quá nhiều tới thế độc tôn của “Hùm xám” tại Bundesliga. Do Schalke bị Leverkusen đánh bại, thầy trò ông Heynckes vẫn duy trì được khoảng cách 8 điểm với đội nhì bảng.

Tuy nhiên, trận hòa này cho thấy Bayern vẫn còn phụ thuộc vào cảm hứng cá nhân. Trước đó, ở trận đấu với BATE, "Hùm xám" đã phải nhận thất bại 1-3 phần nào do thiếu Schweinsteiger còn ở cuộc so tài với Leverkusen, bị đánh bại do vắng Ribery. Khi đó Robben đã phải thừa nhận Bayern có và không có “Gã mặt sẹo” là 2 đội bóng hoàn toàn khác nhau.    

Dĩ nhiên 1 đội bóng luôn cần tới những thủ lĩnh nhưng nếu quá phụ thuộc, ngay cả trước những đối thủ đang ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng như Nuremberg rõ ràng là 1 thảm họa. Cũng cần lưu ý là những ngôi sao như cặp “Robbery” thường xuyên dính chấn thương (Robben mới thi đấu được 43% số phút tối đa) nên “Hùm xám” hứa hẹn sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Liệu Bayern có thể chấm dứt được sự phụ thuộc này? Câu trả lời là có, chí ít là trước những đối thủ dưới tầm. Trong trận gặp Mainz ở vòng 3, dù thiếu “Robbery”, Bayern vẫn chơi khá mạch lạc và giành chiến thắng 3-1. Ở giai đoạn đầu mùa, "Robbery" thi đấu khá mờ nhạt nhưng "Hùm xám" vẫn thắng như chẻ tre nhờ sự tỏa sáng của các tân binh như Mandzukic hay Xherdan Shaqiri.

Vấn đề hiện nay của Bayern là họ đang có tâm lý dựa dẫm trở lại vào các ngôi sao. Nếu ở giai đoạn đầu, ông Heynckes dám xoay vòng cả Ribery hay Robben thì hiện nay, luôn xếp họ đá chính. Shaqiri giai đoạn đầu thường xuyên được đá chính nhưng từ cuối tháng 9 tới nay, chỉ được ra sân ngay từ đầu khi Ribery dính chấn thương (trận gặp Nuremberg vừa qua).

Hồi đầu mùa, ông Heynckes đã xây dựng được 1 cỗ máy chiến thắng đích thực, gần như không lệ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào. Nhưng hiện nay, Bayern đang có dấu hiệu đi vào vết xe đổ của những mùa trước. Ông Heynckes cần sớm khắc phục tình trạng này, nếu không muốn lại phải nhận những kết quả cay đắng như năm ngoái.

Trần Khánh An
Thể thao & văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm