02h00 ngày12/08, PSG- Lorient: PSG vô địch từ lúc bóng chưa lăn?

11/08/2012 12:10 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- “Với PSG, Ligue 1 đã kết thúc?”, “PSG chưa đá đã vô địch?”… những câu hỏi ấy đã được tờ L’Équipe đặt ra và hàng triệu người hâm mộ bóng đá Pháp cũng có chung cảm giác ấy. Khi mà Lyon đang ra sức bán đi những ngôi sao làm thâm hụt ngân sách còn Lille, Montpellier cố gắng giữ chân những cầu thủ chất lượng nhất, PSG lại giống như một con ngoáo ộp hút máu tất cả. Trong hoàn cảnh ấy, ai dám đứng ra để cản đường Les Parisiens?

PSG không chỉ muốn vô địch Ligue 1 hay giành Cúp Quốc gia, đội bóng nhà giàu ấy còn muốn thống trị bóng đá Pháp và nhiều hơn thế nữa. Động thái mới nhất, chiêu mộ Lucas Moura trong bối cảnh hàng công đã thừa mứa những ngôi sao - một kiểu phá bĩnh nữa để chứng minh khát vọng vượt qua mọi giới hạn của PSG. Họ muốn chơi sòng phẳng với cả những đối thủ lớn nhất ở Champions League dù đây mới là lần đầu tiên trở lại sân chơi này sau 8 năm.



PSG sẽ tăng tốc ngay vòng đầu tiên?- Ảnh Getty

Và để hiểu hơn về khát vọng bỏng cháy của PSG, hãy hỏi Youness El-Baillal, một cầu thủ vô danh mới mùa trước còn chơi cho đội vô danh Mantes ở CFA (giải đấu nghiệp dư tương đương hạng 4 Pháp). Mùa hè này El-Baillal có cơ hội ký hợp đồng 3 năm với St.Etienne nhưng tiền vệ 21 tuổi đã từ chối vì một lời mời gọi từ… đội dự bị PSG. Thật may mắn cho anh khi được Carlo Ancelotti để mắt đến và điền tên vào danh sách đi tập huấn, du đấu hè cùng đội 1 và sau 2 tuần tập cùng với những Pastore, Lavezzi, Menez…, anh thốt lên: “Thật không thể tin được, đó là thế giới hoàn toàn khác”.

Dĩ nhiên, El-Baillal không thể ở lại trong cái “thế giới khác” ấy, anh phải trở lại đội dự bị khi mùa giải mới bắt đầu và không tiếc nuối về cơ hội được chơi chuyên nghiệp thực thụ trong màu áo St.Etienne. Sẽ có rất nhiều cầu thủ khác cùng chung suy nghĩ như El-Baillal (hay đội trưởng bị phế truất Sakho), thà ngồi dự bị ở PSG để hưởng mức thù lao hậu hĩnh hơn là hưởng lương thấp hơn để được chơi bóng thực thụ. Bởi PSG là một thực thể dường như tách biệt khỏi Ligue 1, nơi có thể trả cho một cầu thủ mới 19 tuổi mức lương 250.000 euro/tháng, trong khi một trung vệ xuất sắc bậc nhất giải đấu như Yanga-Mbiwa chỉ nhận được phân nửa con số ấy, mỗi tháng 120.000 euro.

PSG cùng đẳng cấp với Chelsea?

Le Parisien, tờ báo thân PSG đã xem đội bóng của mình là “không thể bị đánh bại”, thậm chí còn dùng từ “Galactique” để tung hô dàn sao của mình, giống như “Galactico” của Real. Và cũng trên tờ báo này, trung vệ Alex thậm chí còn đặt ngang hàng PSG với đội bóng cũ Chelsea: “Barca là số 1 thế giới nhưng PSG nằm trong tốp 5 và ở cùng đẳng cấp với Chelsea. Chúng tôi là một tập thể gắn kết và có cơ hội vô địch Champions League”. Nếu chỉ dựa vào tương quan lực lượng để chọn đội vô địch thì PSG chắc chắn sẽ đoạt cúp từ khi bóng chưa lăn. Nhưng bóng đá không phải là trò chơi của những cái tên, đó là trò chơi của kỹ thuật, chiến thuật và đôi khi cả may mắn. Những phát ngôn gây sốc kiểu Alex hay cách tiêu tiền không tiếc tay của những ông chủ Qatar khiến PSG trở thành một kẻ ngoại lai bị thù ghét. Nói như HLV Paul Le Guen thì: “19 đội bóng còn lại sẽ chơi như chẳng có gì để mất trước Ibra và các đồng đội, và PSG phải chấp nhận rằng họ sẽ chẳng có lấy một người bạn”. Lời Le Guen có đủ cơ sở để tin, bởi HLV 48 tuổi người hiểu tường tận về PSG và Ligue 1 với 2 mùa giải dẫn dắt CLB thành Paris và trước đó là 3 lần vô địch cùng Lyon. Đã đi cùng Lyon trong giai đoạn bá chủ nước Pháp, Le Guen hiểu hơn ai hết cái cảm giác bị phần còn lại thù ghét. Và theo phán đoán của chuyên gia bóng đá Pháp Matthew Spiro, mỗi trận đấu của PSG sẽ “giống như một trận chung kết”, đặc biệt là những trận đấu sân khách khi các đối thủ sẽ đá với tinh thần một mất, một còn.

Nếu người Paris tự đặt mình ngang hàng với Chelsea, họ vẫn có thể lạc quan bởi Chelsea thời Mourinho đã từng bị cả thế giới thù ghét nhưng vẫn là một đội bóng chiến thắng. Nhưng điều quan trọng là The Blues giai đoạn ấy sau khi đưa về hàng chục ngôi sao trong một mùa hè đã tự tìm ra công thức chiến thắng, yếu tố ấy chưa được thể hiện ở PSG. Trong trận đấu thử nghiệm mới nhất với Barca, các ngôi sao của Ancelotti đã đá như gà mắc tóc suốt 60 phút trước khi Ibra ghi bàn gỡ từ một quả phạt đền. Đối mặt với PSG ở Parc des Princes đêm nay là một “Barca” khác, Lorient, được mệnh danh “Barca vùng Morbihan”, là dịp để tất cả nhìn thấy bộ mặt chân thực của người Paris. Lorient trong quá khứ đã gắn với những kỷ niệm không mấy đẹp đẽ của PSG, đã đánh bại đối thủ chính tại Parc des Princes trong trận mở màn mùa trước và ở lần giáp chiến gần nhất, PSG tuy thắng nhưng đó là ngày buồn của họ khi chứng kiến Montpellier chính thức đăng quang ngôi vô địch.

Dự đoán: 2-0

Hoài Trinh

Đội hình dự kiến

PSG: Sirigu - Jallet, Sakho, Alex, Maxwell - Sissoko, Motta, Pastore - Menez, Ibra, Lavezzi.

Lorient: Janot - Manga, Bourillon, Le Lan, Kone - Mareque, Coutadeur, Romao, Mulumba - Monnet-Paquet, Campbell.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm