Barcelona: Xavi ở lại và thất bại xảy ra

06/05/2024 20:49 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Thất bại trước Girona không phải là điều mà Chủ tịch Joan Laporta chờ đợi sau khi thuyết phục thành công Xavi ở lại cho đến hết mùa Hè 2025.

Barcelona: Xavi ở lại và thất bại xảy ra

Và thất bại này sẽ để lại những hậu quả không thể lường trước được về mặt thể thao đối với đội bóng xứ Catalunya. Joan Laporta hiếm khi tỏ ra tức giận và bất mãn như vậy. Chủ tịch Barca thậm chí còn công khai bày tỏ sự tức giận của mình trong suốt trận đấu, liên tục hét lên mà không hề e ngại: "Điều này không thể xảy ra".

Câu nói mà Joan Laporta thốt lên ở sân Montilivi sau thất bại nặng nề 2-4 của Barcelona trước Girona sẽ càng trở nên trầm trọng hơn, nó không phải là sự bộc phát đơn thuần mà vì thất bại như thế này đã xảy đến quá nhiều lần dưới thời của Xavi và những năm trước đó.

Barcelona: Xavi ở lại và thất bại xảy ra - Ảnh 2.

Một lần nữa, Barcelona lại thất bại trong những trận đấu quyết định của mùa giải

Nhưng cuộc cách mạng mà ông Laporta tạo ra thời hậu Messi, có lẽ, không đáng phải nhận về kết cục cay đắng như hiện tại. Làm thế nào mà họ có thể thua một đối thủ nhỏ bé của xứ Catalunya trong cả hai lượt trận với cùng tỉ số 2-4. Làm thế nào mà chiến lược gia người Santpedor có thể tự tin nói rằng Barcelona luôn chơi hay hơn Girona và Real Madrid nhưng cuối cùng lại luôn thất bại?

Làm thế nào mà Xavi lại có thể biến những cuộc đối đầu với các đối thủ lớn của Barcelona trở thành một tiền lệ nguy hiểm của thất bại đã được dự báo trước. Không một đội bóng cạnh tranh nào lại liên tiếp nhận thất bại vì những sai lầm trong phòng ngự, vì sự kém cỏi của hàng công và sự bất lực trên ghế chỉ đạo.

Không ai trong câu lạc bộ có khả năng đảm bảo rằng sẽ không có sự thay đổi 180 độ trong phần còn lại của mùa giải nếu cuối cùng nhà cựu vô địch không giành được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, thứ hạng sẽ cho phép họ có mặt trong trận Siêu Cúp Tây Ban Nha và kiếm được tối thiểu 8 triệu euro ở mùa giải tới.

Xavi thừa nhận anh khao khát thay đổi hướng đi cho Barca, cùng ý tưởng đối với Laporta, Deco và Rafael Yuste, những người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc đưa ra các quyết định về bóng đá. Nhưng nếu như những người quản lý đã tạo ra một nền tảng để HLV 44 tuổi này lái con tàu Barcelona vượt qua những hải trình thách thức, thì bộ não một thời của bóng đá châu Âu lại không xác định được phương hướng của mình.

Có một kịch bản kỳ lạ đang xảy ra. Xavi đã đi từ chỗ cho việc tuyên bố chia tay câu lạc bộ vào tháng 1 như một cơ hội để Barcelona khởi động lại. Đó là một cách nói uyển ngữ và có vẻ như trốn chạy nếu như đội bóng không giành được danh hiệu.

Tuy nhiên, không một mục tiêu nào thành hiện thực, từ Cúp Nhà vua, La Liga, Siêu Cúp cho đến Champions League. Và cuối tháng 4 vừa qua, HLV 44 tuổi quyết định ở lại sau hai cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, một với Deco và một tại nhà của Laporta.

Và Xavi đánh mất tất cả sau hơn 10 ngày ra quyết định ở lại, nó dường như không phải là hành động khôn ngoan của tất cả các bên.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm