Thế giới

Yêu vẫn là chưa đủ

06/10/2008 08:35 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Rất nhiều người có thể dễ dàng tự nhận và hô to lên là mình “yêu nước, yêu dân”. Dễ dàng vì tình yêu là tình cảm tự nhiên thuộc về bản năng của con người.

Có thể nói ai sinh ra trên đời này mà không yêu nơi mình chôn rau cắt rốn, nơi mình lớn lên thành người, yêu những người cùng mình sống trên mảnh đất quê hương, cùng chia bùi sẻ ngọt.

Yêu là chuyện dễ, nhưng biết kính trọng thì không dễ.

Ai mà chẳng yêu những dòng sông quê hương, từ sông Hồng sông Cửu Long vĩ đại đến những con sông bé nhỏ, xanh trong hiền hòa. Tình yêu với những con sông không chỉ là độc quyền của các nhà thơ. Thế nhưng,  thật khó hiểu, chính chúng ta, trước hết là những quan chức của chúng ta dù với bất kỳ lý do gì, đúng hay sai, khả kháng hay bất khả kháng, lại đã hàng chục năm ngó lơ cho những ông chủ doanh nghiệp thải những dòng nước hôi thối, độc hại vấy bẩn, giết chết những con sông mà ta yêu ta quý đó…

Chúng ta vẫn hát “quê hương là chùm khế ngọt”, “cánh đồng lúa với con cò bay lả bay la”, “những buổi trưa có cu gáy bướm vàng”…tự hào vì quê hương, đất nước tươi đẹp. Nhưng cũng chính chúng ta đã phóng uế trực tiếp từ hàng ngàn toa tàu, ngày đêm rải hàng trăm tấn phân và nước giải xuống hàng ngàn cây số đường  tàu chạy dọc xứ sở đáng yêu đó.

Chúng ta vẫn luôn mồm nói yêu dân, thương dân, vì dân. Ta nói dân là mẹ ta, anh em ta, đồng bào của ta. Nhưng chúng ta lại có hàng ngàn cách đối xử với dân không phải lẽ. Những nơi dân luôn cần đến như trường học, bệnh viện, bến xe, ga tàu thì xập xệ, chật hẹp, tồi tàn. Còn những nơi dân không được đặt chân đến thì sang trọng, nguy nga. Nói yêu dân nhưng mỗi năm có hàng trăm ngàn vụ án tồn đọng, chậm xét xử, đơn khiếu tố được giải quyết tắc trách hay chậm trễ…            

Vậy thì, có thể nói không biết từ bao giờ chúng ta đã có thói quen (cũng có thể gọi là tội lỗi) thiếu kính trọng những gì chúng ta vẫn yêu, vẫn coi là thiêng liêng đó.

Việt Nam ơi, tôi kính trọng Người! Nhân dân ơi, tôi kính trọng Người! Yêu vẫn là chưa đủ! Đã đến lúc không nói suông mà phải biến những khẩu hiệu đẹp đẽ, xuất phát tự đáy lòng ấy thành những hành động thiết thực của lòng kính trọng.

Nguyễn Quang Thân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm