Thế giới

Yêu con trai của người tình cũ

15/08/2008 01:20 GMT+7 Google News
Cho đến tận lúc này đây tôi cũng không thể hiểu tại sao những éo le của cuộc đời lại đổ ập xuống đầu tôi phũ phàng đến như vậy…
 
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có sung túc, bố mẹ tôi là những doanh nhân thành đạt và được mọi người nể phục. Vì bố mẹ chỉ sinh được một mình tôi nên tôi rất được nâng niu và chiều chuộng không thiếu một thứ gì. Từ bé tôi đã là một cô bé xinh đẹp và thông minh. Tôi học rất giỏi và luôn là niềm tự hào của bố mẹ.

Những tưởng cuộc đời tôi cứ êm đềm trôi đi như thế nhưng thật không may tai hoạ đã giáng xuống gia đình tôi khi mà giữa bố mẹ tôi đã có những rạn nứt tình cảm mà nguyên nhân là bố tôi có người đàn bà khác và ruồng rẫy vợ con. Mẹ tôi đau đớn và hận bố tôi vô cùng. Bà điên cuồng đập phá tất cả rồi bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. Gia đình tan vỡ, bố mẹ chia tay nên tôi được bà ngoại đưa về chăm sóc dạy dỗ. Tôi lúc đó mới bắt đầu bước vào lớp cuối cấp 3. Mọi việc xảy ra quá nhanh và đột ngột khiến tôi bị sốc mạnh. Tôi học hành sa sút trông thấy và liên tục bỏ học đàn đúm với bạn bè xấu. Từ một cô gái ngoan ngoãn tôi đã trở nên lầm lì, hư hỏng. Tôi theo đám bạn vào các vũ trường, club để tìm cảm giác mạnh hòng quên đi những nỗi buồn.

Cũng trong những lần chơi bời đó tôi đã gặp một người đàn ông giàu có đáng tuổi cha tôi. Ông ta tỏ ra rất thích tôi và chúng tôi đã đi chơi cùng với nhau nhiều lần. Ông khuyên tôi không nên đến những nơi phức tạp có thể khiến tôi sa vào cạm bẫy, ông nói nếu tôi trở thành người tình của ông thì ông sẽ chu cấp cho tôi một cuộc sống đủ đầy. Tôi vì hận đời và cũng vì thấy ông cũng có vẻ là người tốt nên đã đồng ý làm người tình của ông. Ông thuê cho tôi môt căn biệt thự sang trọng và chỉ cuối tuần chúng tôi mới gặp nhau vì ông cũng đã có vợ con đề huề. Tôi đã chấp nhận cuộc sống gái bao như vậy trong suốt 3 năm và thậm chí tôi đã từng có thai 2 lần nhưng phải bỏ đi vì ông không muốn giữa chúng tôi có ràng buộc.
 
Rồi đến một ngày ông gọi tôi lại và nói rằng vì lo cho tương lai của tôi nên ông sẽ thu xếp cho tôi đi du học ở Mỹ 5 năm. Ông nói với tôi là hãy coi đây như một món quà để cảm ơn tôi đã ở bên ông trong 3 năm qua. Tôi cũng thật sự xúc động và biết ơn ông ấy bởi nếu không có ông thì giờ này không biết tôi đã sa ngã đến mức nào rồi.
 
Sau đó tôi lên đường sang Mỹ du học. Trong 5 năm đó tôi đã học hết mình và đã trở thành sinh viên xuất sắc của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Cũng trong thời gian ở đây tôi đã yêu một du học sinh Việt Nam. Anh học trên tôi 1 lớp và cũng là một học sinh giỏi của trường. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp và nồng nàn khiến tôi ngất ngây trong hạnh phúc. Tôi và anh dự định khi nào về nước sẽ làm đám cưới. Rồi cũng đến lúc chúng tôi hết hạn học tập tại Mỹ. Tôi và anh trở về Việt Nam với bao nhiêu dự định tốt đẹp cho tương lai. Anh nói với tôi là muốn dẫn tôi ra mắt gia đình và thưa chuyện cưới xin của hai đứa. Tôi vui sướng gật đầu trong hạnh phúc.
 
Ngày ra mắt gia đình anh, tôi ăn mặc thật đẹp và theo anh bước vào một toà biệt thự lộng lẫy. Trước đây anh cũng có kể với tôi là nhà anh khá giàu có nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng được nhà anh lại to và đẹp đến vậy. Anh mời tôi ngồi ở bàn chờ anh lên gọi bố mẹ anh xuống. Rồi khi bố mẹ anh bước xuống thì tôi bàng hoàng rụng rời hết cả tay chân bởi vì… bố của anh chính là người tình già của tôi ngày trước. Bản thân ông ấy cũng vô cùng choáng váng trước tình thế éo le này nhưng cũng may cả tôi và ông đều trấn tĩnh kịp nên mọi người trong gia đình anh không ai nghi ngờ gì...

Suốt buổi tối hôm đó tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa, mọi thứ trong đầu tôi trở nên rối tung như canh hẹ. Còn bố của anh sau khi hỏi thăm xã giao vài câu cũng cáo mệt và lên phòng nghỉ sớm. Chỉ có bạn trai tôi là vẫn vô tư không biết gì, anh hân hoan vì cuối cùng chúng tôi cũng sắp được kết hôn. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào trong tình cảnh này, một phần vì tôi rất yêu bạn trai và không thể xa anh ấy phần nữa là tôi lại đang có thai 3 tháng với anh. Nhưng tôi cũng không biết phải sống ra sao nếu cả phần đời còn lại tôi phải đối mặt với chính người tình cũ của mình trong cùng một mái nhà. Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.
 
Theo EVA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm