Thiên văn học cuốn hút Bích Thy từ ngày học cấp 2. Bố mẹ sợ “Khéo nó hâm mất, suốt ngày trăng với sao!”, nhưng Thy đã chứng minh cho mọi người thấy “mình không hâm chút nào và cũng chẳng có gì mâu thuẫn giữa 2 tình yêu lớn là breakdance và thiên văn học”.
![]() Bích Thy |
Sau khi kết thúc kỳ thi đại học tốt đẹp, Thy hay thường “la cà” ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng, nơi tụ họp của các bạn trẻ mê breakdance. “Lúc đó, tớ chỉ đứng xem thôi, và chưa bao giờ nghĩ sẽ tập nó cả. Hơn nữa, môn này toàn các bạn nam tập vì động tác khó, đòi hỏi thể lực tốt. Tớ đã dành cả 3 tháng chỉ để “ngắm” các bạn ấy nhảy. Vô tình có một bạn B-boy (breakdance boy) dạy một “chiêu” cơ bản và mọi người không ngờ là tớ có thể làm được liền”, Thy nhớ lại.
Cảm giác thích thú xen lẫn tò mò về breakdance bắt đầu vô tư như thế. Thy tự mình đi “ngược dòng lịch sử” tìm về với hiphop và “nghiên cứu” breakdance. “Trong hiphop có các thể loại phụ như popping, robotting, hiphop dance. Breakdance là một môn kết hợp giữa thể thao và nghệ thuật với nhiều động tác bắt nguồn từ võ thuật, thể dục dụng cụ, múa… phù hợp với giai điệu, nhịp của nhạc”.

Về nhà, Thy bắt đầu tập… trồng chuối luôn. Cứ thế tập cho thành thục và lại 3 tháng sau, lại tình cờ, Thy gặp nhóm X-Men: “Các thành viên trong nhóm đã cho tớ thấy đường đi, mục tiêu, chí hướng của họ với bộ môn này. Chính thời điểm này đã làm tớ quyết định gắn bó, theo đuổi breakdance”.

"Việc bị chấn thương là rất dễ xảy ra. Nên các bạn cần chuẩn bị những phụ kiện bảo hộ như nón len, băng cổ tay, đầu gối… Tớ thì chưa bị “nặng” lần nào, nhưng cũng bầm tím đôi chút. Quan trọng nhất là bạn học cách điều khiển thân thể hòa cùng điệu nhạc và tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó”.

Thy nhỏ nhẹ, cười hiền tâm sự về mục tiêu trước mắt là “mong muốn mọi người nhìn thấy những điều hay từ breakdance, thay đổi quan niệm về những bạn trẻ say mê bộ môn này. Hiện tại, breakdance vẫn chưa được coi là một bộ môn nghệ thuật chính thức nhưng Thy tin những b-boys và cả b-girls sẽ phát triển nó thành công”.
Với tới tất cả các vì sao!

Ngắm là một chuyện, Thy lại có tính “tham”. “Tham” biết, “tham” hiểu đến tận cùng. Thy hì hục đọc sách nước ngoài để hiểu về nguồn gốc, hiện tượng, cấu tạo của những hành tinh này. “Tớ đã từng mâu thuẫn trong việc chọn trường học cũng chỉ vì quá mê thiên văn học. Lúc mình đậu khoa Vật lý trường Tự nhiên và cả khoa Ngữ văn Anh trường nhân văn, mình đã thức trắng đêm để quyết định sẽ học ở đâu. Và mình chọn Anh văn vì nó sẽ trang bị cho mình kiến thức để tiếp cận gần hơn với thiên văn học. Còn dài lắm khó khăn phía trước, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!”.
Còn dài lắm con đường ở phía trước...
Những đêm trời đẹp, Thy rủ bạn bè và anh họ đến cùng ngắm trăng sao. Đôi lúc, Thy thấy tiếc: “Bây giờ nhiều nhà lầu cao quá, tớ không nhìn được nữa. Mà trong thành phố cũng không nhìn đẹp được khi ở trên biển. Đó chính là nơi tuyệt vời nhất để ngắm các hành tinh đó”.
|
* Họ tên: Bích Thy
* Năm sinh: 1988 * Sinh viên Khoa Ngữ Văn Anh Đại học KHXH&NV, TPHCM * Tham gia thi đấu bóng đá nữ tại trường cấp 3 Lê Hồng Phong ở vị trí tiền đạo. B-Girl “cứng” của nhóm X-Men, theo đuổi giấc mơ đưa breakdance thành môn thể thao nghệ thuật. Đam mê thiên văn học và sở hữu một kính thiên văn rất “pro”. * Kế hoạch sắp tới: Sẽ “ôm” kính ra biển để ngắm cho thật rõ các hành tinh, cả trăng và sao nữa. Luyện tập và đưa breakdance đến với tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn nữ. |
Theo Dân trí
