Thế giới

Yên Bái: Chủ tịch xã tiếp tay cho lâm tặc phá rừng

12/09/2008 13:07 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Dư luận trên địa bàn xã Túc Đán huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái rất bất bình trước việc một diện tích lớn rừng tự nhiên phòng hộ bản Đề La, thôn Pá Khoang, xã Túc Đán trong những ngày qua bị "xẻ thịt" vô tội vạ.

Núp bóng dưới danh nghĩa xin gỗ làm nhà, Chủ tịch UBND xã Túc Đán, ông Lầu A Sa đã "bật đèn xanh" cho lâm tặc vào rừng xẻ gỗ trái phép gây bức xúc trong dư luận nhân dân trong bản.

Hàng chục cây gỗ quý hiếm tại thôn Pá Khoang xã Túc Đán huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái bị đốn hạ không thương tiếc.

Lấy cớ xin gỗ xẻ về làm nhà, Chủ tịch UBND xã Túc Đán, Lầu A Sa đã thuê người ông Tâm là một cai gỗ ở thị xã Nghĩa Lộ vào chặt hạ 43 cây gỗ lớn, trong đó số cây chặt với mục đích lấy gỗ là 32 cây với khối lượng 190,585m3, số cây chặt làm đà xẻ, dùng bắn bẩy là 11 cây với khối lượng 8,16m3 chủ yếu là gỗ quí hiếm từ nhóm 2 đến nhóm 6. Theo báo cáo của Hạt kiểm lâm Trạm Tấu thì: Sau khi kiểm tra hiện trường, Hạt kiểm lâm đã thu về 230 thanh tấm với khối lượng 29,889m3, số còn lại trên rừng do quá to không vận chuyển được là 1,098m3, số cây còn lại chưa xẻ là 13 cây với khối lượng 56,060m3. Chứng kiến những cây sến thân to, thẳng tắp, đường kính cây nhỏ nhất cũng 80 cm, lớn nhất tới trên 1m bị chặt đổ ngổn ngang chúng tôi không khỏi sót xa. Với 5 điểm chặt phá, sau khi hạ xuống và xẻ ngay tại chỗ, số gỗ trên nhanh chóng được tập kết ra chân bìa rừng tại nán của Nhà máy thuỷ điện Nậm Đông 3+4 rồi đợi thời cơ thuận lợi mang đi tiêu thụ. Theo thông tin của quần chúng nhân dân thì trong tháng 7 vừa qua đã có 2 xe ô tô đến chở gỗ ra khỏi địa bàn xã. Thảm cảnh hàng chục cây gỗ lớn đã bị chặt hạ không thương tiếc, cắt khúc từ 3m đến 5m và được xẻ thành hộp chúng tôi không nghĩ chỉ vài năm trước khu rừng nguyên sinh với bao muông thú nay bị "xẻ thịt" không thương tiếc.

Trước những thông tin lâm khai thác trái phép rừng phòng hộ ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật tại Khoảnh 15, Tiểu khu 536 thôn Pá Khoang, tổ bảo vệ rừng thôn Pá Khoang đã đi kiểm tra và đã phát hiện 7 người lạ đang dùng cưa máy (động cơ xăng) khai thác gỗ trái phép. Khi xét hỏi ai cho phép chặt hạ gỗ rừng quý hiếm trái phép thì một người trong nhóm trả lời: Chủ tịch xã đã cho phép! Tìm hiểu rõ ngọn ngành, chúng tôi được biết, trước đó tại một cuộc họp ở xã, Chủ tịch xã Túc Đán, Lầu A Sa đã nói trước hội nghị xin xẻ một số cây gỗ đã bị đổ để về làm nhà. Sau đó, Chủ tịch UBND xã Túc Đán đã bàn bạc với người tên là Tâm ở thị xã Nghĩa Lộ đi cùng với Bí thư Đảng uỷ xã, trưởng bản Pá Khoang lên rừng để "thống nhất" xẻ gỗ tận thu. Song, sự việc không dừng ở việc tận thu gỗ bị đổ bởi tổ bảo vệ rừng đã phát hiện lâm tặc lợi dụng việc này tiếp tục đốn hạ những cây gỗ lớn còn xanh vút tầm mắt. Ngay ngày 4/8/2008 tổ bảo vệ rừng đã bắt tất cả 7 người và 3 cưa xăng, 5 con dao về giao cho công an xã. 30 phút sau, Chủ tịch xã Lầu A Sa và Trưởng Công an xã đến xin tha những người này. Sau đó Chủ tịch xã mua một con lợn mổ cho tổ bảo vệ rừng uống rượu để xin gỗ, nhưng họ không đồng ý và đã báo cáo lên cơ quan cấp trên. Điều làm mọi người ngạc nhiên là một vụ phá rừng nghiêm trọng như vậy, thủ phạm và tang vật đã bị bắt giữ nhưng công an xã Túc Đán lại vội vã thả đi, ngay cả việc lập biên bản vụ việc cũng “quên” không thực hiện?! Được biết, nhờ có dự án Thuỷ điện Nậm Đông 3+4, trong hai năm qua con đường phẳng phiu từ xã Nghĩa An thị xã Nghĩa Lộ dẫn tới trung tâm xã Túc Đán huyện Trạm Tấu đã được nâng cấp, nhân dân các dân tộc vùng cao mừng nắm. Song khi dẫn chúng tôi về bản Pá Khoang, anh Sùng A Tủa, cán bộ quản lý bảo vệ rừng đã chua sót: Đường đi đến đâu, mất rừng đến đó cán bộ ạ. Câu nói vừa mỉa mai, vừa day dứt với chúng tôi bởi đời sống đồng bào vùng cao có được cải thiện, nền kinh tế có phát triển được không phần lớn phải do hạ tầng đi trước một bước.

Cán bộ kiểm lâm Hạt kiểm lâm Trạm Tấu thu giữ cưa máy và gỗ quí do lâm tặc phá rừng Pá Khoang.

Được biết, vào tháng 5 năm 2007, cũng tại bản Pá Khoang và Háng Tầu của xã Túc Đá, hơn 30 ha rừng khoanh nuôi tái sinh và rừng già đầu nguồn đã bị chính những người dân sở tại tàn phá nghiêm trọng. Đau xót hơn là việc chặt phá rừng đầu nguồn còn có 4 đảng viên của xã là Sùng Tùng Chư, Bí thư đoàn thanh niên của xã; Sùng A Páo, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã; Lý A Chu, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Túc Đán và Lý A Cơ, đảng viên thôn Háng Tầu. Sau sự kiện trên, một số đối tượng đã phải đi tù về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Sự việc Chủ tịch xã Túc Đán "bật đèn xanh" cho lâm tặc phá rừng, ngày 9/9/2008 ông Vũ Ngọc Tạo - Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Yên Bái cùng với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái cùng các ngành của huyện Trạm Tấu đã đi khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân tham gia vụ vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Rừng tự nhiên ở Túc Đán còn khá nhiều và giàu, nhiều năm qua người dân trong xã đã nỗ lực chung sức bảo vệ tốt những cánh rừng nguyên sinh này, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, cả cánh rừng già tươi tốt, án ngữ đầu nguồn trở nên tan hoang, loang lổ, chết rụi trong mưa gió.

Trao đổi với chúng tôi ngày 11/9 về quan điểm của huyện Trạm Tấu sẽ xử lý vụ việc này như thế nào? Ông Hà Chí Họp cho biết: Huyện sẽ xử lý nghiêm minh các đối tượng về hành vi khai thác trái phép cây rừng trước pháp luật. Các đối tượng này đã vi phạm Điều 175 Bộ Luật hình sự về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”. Được biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã vào cuộc và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, sớm đưa các đối tượng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng ra xử lý trước pháp luật. Huyện Trạm Tấu đã tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND xã Túc Đán đối với ông Lầu A Sa để kiểm điểm về những vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

"Gieo gió ắt sẽ gặt bão", trận lũ quét và ngập lụt trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra trong tháng 8 vừa qua đã cướp đi sự sống của 42 người dân vô tội, thiệt hại về kinh tế khoảng 438 tỷ đồng. Ngoài ra cơn "Đại hồng thuỷ" còn để lại hậu quả lâu dài mà phải vài năm nữa tỉnh Yên Bái mới khắc phục xong âu cũng là thiên nhiên quả báo, bởi càng phá rừng đầu nguồn nhiều thì hậu quả về mưa lũ càng nghiêm trọng. Rời Túc Đán khi mặt trời đã khuất, dòng Nậm Đông như gào thét giận dữ bởi mưa rừng. Mong muốn của nhân dân thôn Pá Khoang và cả xã Túc Đán lúc này là các ngành chức năng cần nhanh chóng làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, ngăn chặn kịp thời nạn phá rừng ở Trạm Tấu.  

Nguyễn Viết Tôn
(Pv TTXVN tại Yên Bái)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm