(TT&VH) - HLV Calisto tỏ ra vô cùng bình thản khi ĐT U23 QG buộc phải huỷ bỏ kế hoạch tham dự giải Tiền SEA Games, và thậm chí ông còn cho ĐT U19 QG mượn lại tiền đạo Hà Minh Tuấn để chuẩn bị cho chuyến du đấu tại Lào, cho dù hàng tấn công chính là tuyến thi đấu đang khiến ông đau đầu nhiều nhất.
Trả lời câu hỏi của TT&VH về việc có cảm thấy tiếc nuối khi bỏ không dự giải Tiền SEA Games, HLV Calisto chỉ thủng thẳng: “Không tới Lào nghĩa là ĐT U23 QG không có 3 trận đấu giao hữu quốc tế, nhưng khi mà đối thủ chỉ là những đội bóng trong độ tuổi U19 thì tôi nghĩ để sắp xếp một số trận cọ xát như vậy ở Việt Nam chẳng phải là điều khó khăn. Sắp tới chúng ta có ĐT U19 QG sẽ tập trung này, rồi còn ĐTQG nữa, như thế chẳng lo gì thiếu “quân xanh” để cọ xát”.
Tuy nhiên, mọi sự chưa hẳn đã dễ dàng như lời nói của HLV Calisto, bởi ĐT U19 QG hiện nay cũng chưa biết có tập hợp được thành phần mạnh nhất hay không, vì hầu hết các cầu thủ sáng giá nhất đều đang được cho mượn để chuẩn bị cho VCK giải U21 báo Thanh Niên năm 2009, chẳng hạn như Đình Bảo, tiền đạo chủ lực của ĐT U19 QG đang khoác áo U21 T&T HN. Bên cạnh đó, ĐT U19 QG cũng vừa thay mới gần như toàn bộ thành phần BHL, nên chắc phải cần nhiều thời gian để ổn định.
Đáng lo hơn nữa, do VFF đã xác định tận dụng chuyến đi Côn Minh (Trung Quốc) để nâng cao nền tảng thể lực cho các cầu thủ nên không lên lịch thi đấu giao hữu, nên phải chờ tới cuối tháng 10, ĐT U23 QG mới có cơ hội thử lửa thực sự đầu tiên.
HLV Calisto từng tuyên bố rằng ông sẽ xem xét lại tình hình nhân sự của ĐT U23 QG sau một tháng tập trung để cân nhắc khả năng thay thế, thêm bớt, và ai cũng hiểu VCK giải U21 diễn ra vào cuối tháng này sẽ là chuyến tàu vét cho các cầu thủ.
Tuy nhiên, sẽ rất khó để HLV Calisto chọn ra một bộ khung thật tốt cho ĐT U23 QG nếu chỉ đóng cửa tập chay với nhau trong một thời gian dài, và cũng vì lý do này, ông sẽ không dễ dàng để tìm ra những vị trí cần thiết phải bổ sung hoặc thay thế cho ĐT U23 QG.
ĐTQG năm ngoái có tới 10 trận làm nóng trước ngày khai mạc AFF Suzuki Cup 2008, nhưng cũng phải sau 3 trận vòng bảng mới nóng máy thực sự, vì khi ấy những yếu quyết của HLV Calisto mới phát huy hiệu quả. Còn với ĐT U23 QG, cho tới lúc này mới biết chỉ có vẻn vẹn 4 trận giao hữu (một trận với Chunnam Dragons và 3 trận ở VFF Cup), thì không rõ các tuyển thủ sẽ cần bao nhiêu thời gian để đạt tới “cảnh giới” như ĐTQG ở vòng loại trực tiếp AFF Suzuki Cup 2008?
Tất nhiên, với một nhà cầm quân có biệt danh “Thầy phù thuỷ” như HLV Calisto, hẳn là ông thầy này sẽ có cách để khắc phục những khó khăn, nhưng dù thế nào thì việc rút lui không tham dự giải Tiền SEA Games cũng là một điều hết sức đáng tiếc.
Trả lời câu hỏi của TT&VH về việc có cảm thấy tiếc nuối khi bỏ không dự giải Tiền SEA Games, HLV Calisto chỉ thủng thẳng: “Không tới Lào nghĩa là ĐT U23 QG không có 3 trận đấu giao hữu quốc tế, nhưng khi mà đối thủ chỉ là những đội bóng trong độ tuổi U19 thì tôi nghĩ để sắp xếp một số trận cọ xát như vậy ở Việt Nam chẳng phải là điều khó khăn. Sắp tới chúng ta có ĐT U19 QG sẽ tập trung này, rồi còn ĐTQG nữa, như thế chẳng lo gì thiếu “quân xanh” để cọ xát”.
Tuy nhiên, mọi sự chưa hẳn đã dễ dàng như lời nói của HLV Calisto, bởi ĐT U19 QG hiện nay cũng chưa biết có tập hợp được thành phần mạnh nhất hay không, vì hầu hết các cầu thủ sáng giá nhất đều đang được cho mượn để chuẩn bị cho VCK giải U21 báo Thanh Niên năm 2009, chẳng hạn như Đình Bảo, tiền đạo chủ lực của ĐT U19 QG đang khoác áo U21 T&T HN. Bên cạnh đó, ĐT U19 QG cũng vừa thay mới gần như toàn bộ thành phần BHL, nên chắc phải cần nhiều thời gian để ổn định.

Chỉ có 4 trận đấu để chuẩn bị cho SEA Games thì không phải
là đủ với ĐT U23 QG. Ảnh: VSI
Trong khi đó, ĐTQG phải tới đầu tháng 10 mới tập trung và lại ở trong TP.HCM để chuẩn bị cho Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, nên chỉ trừ phi ĐT U23 QG được đưa vào TP.HCM thì 2 đội bóng của HLV Calisto mới có cơ hội so giày với nhau. Đáng lo hơn nữa, do VFF đã xác định tận dụng chuyến đi Côn Minh (Trung Quốc) để nâng cao nền tảng thể lực cho các cầu thủ nên không lên lịch thi đấu giao hữu, nên phải chờ tới cuối tháng 10, ĐT U23 QG mới có cơ hội thử lửa thực sự đầu tiên.
HLV Calisto từng tuyên bố rằng ông sẽ xem xét lại tình hình nhân sự của ĐT U23 QG sau một tháng tập trung để cân nhắc khả năng thay thế, thêm bớt, và ai cũng hiểu VCK giải U21 diễn ra vào cuối tháng này sẽ là chuyến tàu vét cho các cầu thủ.
Tuy nhiên, sẽ rất khó để HLV Calisto chọn ra một bộ khung thật tốt cho ĐT U23 QG nếu chỉ đóng cửa tập chay với nhau trong một thời gian dài, và cũng vì lý do này, ông sẽ không dễ dàng để tìm ra những vị trí cần thiết phải bổ sung hoặc thay thế cho ĐT U23 QG.
ĐTQG năm ngoái có tới 10 trận làm nóng trước ngày khai mạc AFF Suzuki Cup 2008, nhưng cũng phải sau 3 trận vòng bảng mới nóng máy thực sự, vì khi ấy những yếu quyết của HLV Calisto mới phát huy hiệu quả. Còn với ĐT U23 QG, cho tới lúc này mới biết chỉ có vẻn vẹn 4 trận giao hữu (một trận với Chunnam Dragons và 3 trận ở VFF Cup), thì không rõ các tuyển thủ sẽ cần bao nhiêu thời gian để đạt tới “cảnh giới” như ĐTQG ở vòng loại trực tiếp AFF Suzuki Cup 2008?
Tất nhiên, với một nhà cầm quân có biệt danh “Thầy phù thuỷ” như HLV Calisto, hẳn là ông thầy này sẽ có cách để khắc phục những khó khăn, nhưng dù thế nào thì việc rút lui không tham dự giải Tiền SEA Games cũng là một điều hết sức đáng tiếc.
|
U19 Thái Lan không xứng tầm với U23 Việt Nam?
Câu trả lời có lẽ là không, nhất là với những ai đã chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ Thái Lan ở giải U19 Đông Nam Á vừa diễn ra tại TP.HCM cách đây chưa lâu. Tại giải đấu này, U19 Thái Lan đã thi đấu rất thuyết phục, bất bại trong cả hai lần chạm trán với U19 Australia và giành ngôi vị quán quân sau loạt đấu súng trong trận chung kết với đại biểu xứ sở Kangoroo. Trong khi đó, dù có lợi thế chủ nhà nhưng U19 Việt Nam lại chơi rất vất vả mới đánh bại được Myanmar, Đông Timor ở vòng bảng, và thảm bại 1-4 trước U19 Australia ở bán kết. Nên nhớ rằng bóng đá Việt Nam có thể là số một khu vực ở cấp độ ĐTQG, nhưng xét về bề dày thành tích trong khoảng 2 thập kỷ trở lại đây, Thái Lan mới là ông vua thực sự, và thành tích vô địch bóng đá nam SEA Games liên tiếp suốt từ năm 1993 tới nay chính là câu trả lời xác đáng nhất cho sức mạnh của người Thái. |
H.Huy