(TT&VH) - XMHP đá sân nhà gần đây thua liểng xiểng nhưng 2 trận đi sân khách lại kiếm đủ 6 điểm. Đó thực sự là kết quả không tưởng.
3 điểm ở Cao Lãnh họ giật từ tay của Đồng Tháp nhuộm màu nghi ngờ khi chủ nhà tố cáo trọng tài đã thiên vị cho XMHP. Nhưng 3 điểm chiều qua thì đúng là công sức của XMHP thật.
Phải khá lâu rồi mới thấy HLV Vương Tiến Dũng có những tính toán chính xác và các học trò của ông làm được đúng điều ông chờ đợi: ông “phách vị” Thanh Hóa yếu ở cặp trung vệ và rất non ở khả năng phòng thủ trung lộ, nên đã tập trung đánh thẳng vào vị trí đó. Tấn công, XMHP cũng nhằm vào trung lộ. Phản công, XMHP cũng chẳng thèm nghiêng ra cánh.
3 điểm ở Cao Lãnh họ giật từ tay của Đồng Tháp nhuộm màu nghi ngờ khi chủ nhà tố cáo trọng tài đã thiên vị cho XMHP. Nhưng 3 điểm chiều qua thì đúng là công sức của XMHP thật.
Phải khá lâu rồi mới thấy HLV Vương Tiến Dũng có những tính toán chính xác và các học trò của ông làm được đúng điều ông chờ đợi: ông “phách vị” Thanh Hóa yếu ở cặp trung vệ và rất non ở khả năng phòng thủ trung lộ, nên đã tập trung đánh thẳng vào vị trí đó. Tấn công, XMHP cũng nhằm vào trung lộ. Phản công, XMHP cũng chẳng thèm nghiêng ra cánh.

Niềm vui của các cầu thủ XM.HP sau chiến thắng trước Thanh Hóa
Cũng phải rất lâu rồi Văn Thành mới ghi bàn, dù đó là pha bóng anh chỉ hoàn tất 1% cuối cùng sau 99% công sức của Leandro. Và cũng rất lâu người ta mới thấy Elenildo de Jesus nhạy cảm trong khâu ghi bàn đến thế. 2 bàn thắng của cầu thủ này đều là những pha xử lý tinh tế và ngẫu hứng. Trận trước, Elenildo cũng ghi bàn nhưng là từ quả 11m có phần hơi nặng cho phía chủ nhà Đồng Tháp. Trước đấy, Elenildo cũng từng có bàn thắng siêu phẩm, nhưng đó là cú sút họa chăng lại thành bàn (vào lưới QK4).
Một sự trở lại của “số 10” như thế là hơi trễ, nhưng suy cho cùng, với ý nghĩa cứu cho đội bóng trụ hạng, thì nó rất kịp thời.
Một sự khẳng định khá muộn, nhưng vẫn đáng quý: Lần thứ hai kể từ khi HLV họ Vương trở lại với Hải Phòng, ông mới có 2 chiến thắng liên tiếp.
Chứ không như hoa phượng ở Hải Phòng mùa Hạ đã rất muộn rồi mà vẫn ít trổ bông!
Một sự trở lại của “số 10” như thế là hơi trễ, nhưng suy cho cùng, với ý nghĩa cứu cho đội bóng trụ hạng, thì nó rất kịp thời.
Một sự khẳng định khá muộn, nhưng vẫn đáng quý: Lần thứ hai kể từ khi HLV họ Vương trở lại với Hải Phòng, ông mới có 2 chiến thắng liên tiếp.
Chứ không như hoa phượng ở Hải Phòng mùa Hạ đã rất muộn rồi mà vẫn ít trổ bông!
T.P