Trong số 14 CLB ở V-League 2010, XM.HP là đội bóng duy nhất không có BHL đúng nghĩa, khi ngoài HLV trưởng Vương Tiến Dũng, BHL chỉ còn trợ lí Đinh Công Lí, vốn xuất thân là trọng tài và nhiệm vụ chính cũng chỉ là gặp gỡ, café với các trọng tài trước mỗi trận đấu của XM.HP. Không những không có HLV thủ môn riêng cho đội bóng, XM.HP còn trưng dụng luôn thủ môn Quang Huy làm HLV thủ môn cho tuyến trẻ.
Mùa trước, XM.HP cũng có HLV thủ môn là HLV Bùi Vinh Quang từ đội U19 XM.HP, nhưng trong cuộc thanh lọc nhân sự hồi cuối năm ngoái, HLV Bùi Vinh Quang cùng trợ lí số một Đinh Thế Nam đã phải rời khỏi BHL XM.HP. Vả lại, dù có ở lại XM.HP thì chưa chắc HLV Bùi Vinh Quang đã có đủ bài vở để chỉ dạy Quang Huy, bởi năng lực cũng như danh tiếng của ông Quang khi còn xỏ găng thi đấu là rất khiêm tốn, còn Quang Huy dù sao cũng là tuyển thủ QG.
Sau 8 vòng đấu của V-League 2010, XM.HP tạm thời xếp thứ 6 với 11 điểm, thành tích không hề tương xứng với khoản đầu tư lên tới gần 30 tỷ đồng mà XM.HP đã chi ra để tăng cường lực lượng. Trong số các tân binh mà XM.HP đưa về ở mùa giải năm nay, chưa có cầu thủ nào tỏ ra xứng đáng với đồng tiền bát gạo như trường hợp của Minh Đức ở mùa giải 2009.

Ông Chung liệu có đi vào vòng luẩn quẩn GĐKT – HLV của BĐVN
Tất cả những vấn đề này không hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của HLV Vương Tiến Dũng, bởi ngay cả quyền hạn tối thiểu của một HLV là được chủ động lên danh sách đá chính cũng như thay người ở mỗi trận mà ông Dũng “say” còn không có thì nói gì tới những chuyện khác cao xa hơn. Vì thế, sẽ là rất sai lầm nếu như cho rằng HLV Vương Tiến Dũng là “thủ phạm” cho sự thiếu ổn định của XM.HP và từ đó tìm cách thay thế ông Dũng bằng một người khác.
Và càng sai lầm hơn nữa nếu như ứng viên thay thế lại là HLV Mai Đức Chung, một bản sao của HLV Vương Tiến Dũng về phong cách huấn luyện cũng như cách cư xử. Có vẻ như những người làm bóng đá ở XM.HP không có bất cứ một tiêu chí nào cố định để tìm kiếm HLV trưởng cho đội bóng, khi họ liên tục đưa về (hoặc đặt vấn đề) với những nhà cầm quân có phong cách khác nhau, từ HLV Vương Tiến Dũng, Alfred Riedl, Lê Thuỵ Hải và giờ là Mai Đức Chung.
Ông thầy họ Mai khẳng định rằng ông không về XM.HP để làm HLV trưởng mà chỉ giữ chức GĐKT, nhưng lịch sử 10 năm của V-League chưa từng thấy sự thành công của một vị GĐKT nào, và ngay cả GĐKT thành công nhất, HLV Calisto, cũng làm việc như một HLV trưởng thực thụ. Nếu không phải HLV Mai Đức Chung về XM.HP để làm phương án 2 cho HLV Vương Tiến Dũng thì sự có mặt của ông Chung ở Lạch Tray chẳng khác nào chuyện “con không khóc mà mẹ vẫn cho bú”.
|
HLV Mai Đức Chung nói rằng khi Bình Dương đưa Đặng Trần Chỉnh làm Giám đốc kỹ thuật của đội thì ông đã đoán ngay là ông chuẩn bị phải ra đi. Giờ, ông lại sắp trở thành Đặng Trần Chỉnh ở XMHP, và nạn nhân có thể là HLV Vương Tiến Dũng. Với ông Dũng, trò này cũng không mới, ông từng bị đặt vào thế “ngưa ngứa sau gáy” khi còn ở Thể Công, làm HLV trưởng nhưng lại có Lê Thụy Hải ở đó làm trợ lý Giám đốc! |