Chưa thấy diện mạo “ông lớn”
Trong cuộc sống, có những người rất giàu có nhưng họ chưa hẳn đã “sang”. Có thể, quá khứ cơ hàn đã ám vào họ. Với XM.HP, họ đã rất giàu, không thua bất cứ đội bóng đại gia nào nếu đọ tiền. Cả con người nữa, XM.HP rất khủng. Dưới thì có thủ môn ĐTQG Quang Huy, trung vệ Minh Đức. Tuyến giữa có Minh Châu, Leandro, Đinh Hoàng Max. Trên hàng công có tiền đạo Lazaro, “hung thần” của các hàng thủ mùa giải 2009, và là đồng vua phá lưới mùa bóng năm ngoái cùng Merlo của SHB.ĐN.
Cứ nhìn cách bố trí con người trên sân, dễ dàng cảm nhận không khí thực sự muốn vươn lên đỉnh cao của cầu thủ XM.HP lẫn HLV Vương Tiến Dũng. Có thể thấy điều đó nếu như nhìn lại cuộc đọ sức với SHB.ĐN của XM.HP cũng ở trận đầu tiên mùa giải 2008 (sân Chi Lăng). Lần đó HLV Vương Tiến Dũng bố trí đội hình kiểu mấy chiếc “xe buýt” chắn trước cầu môn, với 2 trung vệ ngoại. Trận ấy Hải Phòng thắng 2-1, sau đó còn làm điêu đứng một số đội (K.KH chẳng hạn). Đội bóng của tướng Dũng chấp nhận bị coi “xấu xí”, với lối chơi phòng thủ-phản công biết mình biết người.

Bật Hiếu (trái) hiện đang không có phong độ tốt ở XM.HP. Ảnh: Quốc Khánh
Mong muốn của khán giả Hải Phòng rằng đội bóng họ sẽ lột xác và đủ sức xô đổ các thế lực là tất yếu. Có điều, trong tư duy và suy nghĩ của cầu thủ có thay đổi hay không mới là quan trọng, kể cả tư tưởng tấn công buộc đối phương phải chơi theo cách của mình. Thực tế, rất nhiều đội bóng ở ta đã từng sở hữu đội hình mạnh, vẫn không thể vô địch. Bóng đá Đà Nẵng trước khi bầu Hiển chưa nhảy vào là một ví dụ điển hình. Chính tướng Dũng từng thất bại khi không nắm được dàn sao của đội bóng Gò Đậu.
Đồng thuận- câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ
Có lần, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh bảo rằng bóng đá VN có hai địa phương dù tiềm lực mạnh nhưng khó vô địch nhất, là Hải Phòng và Đà Nẵng. Lý do, hai đội bóng tổ chức luôn yếu!
Đội bóng sông Hàn đã ổn sau khi chuyển giao, đặt dưới quyền của ông HLV trẻ Huỳnh Đức. Hải Phòng thì chưa, người ta vẫn thực sự chờ đợi một chất “thép”, ngoài phong thái ứng xử kiểu đắc nhân tâm của tướng Dũng. Vụ kỷ luật Ngọc Thanh liệu có phải là dấu hiệu của sự thay đổi trong phương thức quản lý đội bóng.
Sau khi kết thúc mùa giải, có đến 9 vị trí ra đi, đổi lại hàng loạt tên tuổi gia nhập đội bóng đất Cảng. Cơ số 7 Tây thì có 5 là mới: trung vệ John Wole (mùa trước chơi cho TPHCM), tiền vệ phòng ngự Aniekan (Đồng Tháp) cùng 2 chân sút Lazaro (QK4) và Williams (Cần Thơ). Đấy là những cầu thủ có tài nhưng cũng hết sức cá tính. Hôm chạm trán SHB.ĐN, cả 3 tuyến dàn trải hàng loạt tân binh: Quang Huy, John Wole, Aniekan, Xuân Phú, Đức Dương, Đinh Hoàng Max, Lazaro, nhưng không ai thực sự chơi nổi trội.
Việc giúp đội bóng với những biến động về lực lượng lớn lao như thế hướng về một mối là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, một mình HLV Vương Tiến Dũng khó đảm trách hết nếu không có sự chia sẻ từ lãnh đạo, nhất là từ ý thức của cầu thủ. Gắn kết tinh thần đã khó, tạo được sự ăn ý, đồng thuận trong chuyên môn càng khó hơn. Cuộc chạm trán với SHB.ĐN, có thể cảm nhận rất rõ trong lối chơi của XM.HP vẫn là những mảng ghép rời rạc. Sự ăn ý giữa các thành viên trong đội chưa có. Hình ảnh Leandro được rút về chơi tiền vệ trung tâm (thay Aniekan) và mau chóng phát huy được sở trường là một minh chứng để cho thấy rằng không dễ dàng để đưa ra những thay đổi ở XM.HP.
HLV Vương Tiến Dũng cũng thừa nhận đội ông chưa nóng máy. Đúng thế, đâu dễ gì đưa một đội bóng thoát từ tư thế “ngựa ô” lên tầm ứng cử viên hạng nặng của chức vô địch. Ước mơ nâng tầm của XM.HP xem ra mới bắt đầu, từ thất bại trước ĐKVĐ vật vã đến 17 năm mới chạm được tay vào vinh quang. Sự khởi sắc ở hiệp 2, đối nghịch hình ảnh mất phương hướng ở 45 phút đầu, là bài học mà người Hải Phòng cần chiêm nghiệm trong nỗ lực làm mới mình.
|
Trong dàn cầu thủ có mức chuyển nhượng khủng cả XM.HP, vẫn còn những vị trí đã để lại sự lo ngại lớn. Bật Hiếu chơi như một anh học việc trước khung thành thủ môn Quang Huy. Hậu vệ trái Nguyễn Văn Nam, đối diện bên kia là Bùi Trọng Nghĩa, cũng để lại khoảng trống hun hút hai bên cánh. |