V-League

HLV Vương Tiến Dũng và XM.HP: Những điều trông thấy…

10/05/2010 13:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hôm qua đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng HLV Vương Tiến Dũng và XM.HP đã đường ai nấy đi sau vòng 11 V-League 2010, nhưng bản thân người trong cuộc lại cực lực phủ nhận chuyện này, trong đó có cả một nhân vật siêu VIP tại XM.HP, người nắm quyền quyết định về mọi vấn đề tại đội bóng thành phố Cảng.

Không khó để giải thích vì sao lại có tin đồn như vậy, bởi áp lực đối với HLV Vương Tiến Dũng tại XM.HP mỗi ngày một đè nặng, và việc ông thầy này lên cơn đau thượng vị (theo lời giải thích của chính ông Dũng) ngay sau trận thắng khó khăn trước TĐCS.ĐT chính là bằng chứng cho thấy điều đó. Nghề HLV ở V-League được coi là rất khắc nghiệt và bạc bẽo, nhưng ngay cả 2 từ “khắc nghiệt” và “bạc bẽo” này cũng chưa đủ để lột tả tất cả những gì mà HLV Vương Tiến Dũng đã và đang trải qua ở XM.HP.


 HLV Vương Tiến Dũng đang chịu áp lực rất lớn ở XM.HP

Cuối mùa bóng năm ngoái, khi chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới, HLV Vương Tiến Dũng có đề đạt nguyện vọng về việc tuyển mộ tân binh thì bị gạt phắt đi và được trả lời rằng đấy không phải là việc mà ông phải lo. Đến lúc người ta đưa về XM.HP một lố cầu thủ mới, mà đa phần trong số đó đều không phù hợp với lối chơi của đội bóng này, HLV Vương Tiến Dũng vừa tỏ dấu hiệu không hài lòng thì ngay lập tức bị phủ đầu: “Không đồng ý thì nghỉ, đi chỗ khác”.

Chưa đầy một nửa mùa giải, sự thật ở XM.HP đã được phơi bày, khi hàng loạt tân binh của đội bóng này cho tới nay vẫn là sự thất vọng não nề, như Đinh Hoàng Max, như Đức Dương, như Lazaro, hay tệ hơn cả là Williams, chưa đá được trận nào ở V-League 2010 đã phải thanh lí hợp đồng vì chấn thương.

So với những cái tên vừa nêu, Xuân Phú, Quang Huy hay Aniekan khả dĩ hơn chút ít, nhưng còn lâu họ mới xứng đáng với khoản tiền kỷ lục mà XM.HP đã trả để có được chữ kí của họ. Sau 11 vòng đấu của V-League 2010, cái tên sáng giá nhất của XM.HP vẫn là Leandro, thủ lĩnh không thể thay thế ở sân Lạch Tray suốt 3 mùa giải vừa qua.


Với một HLV trưởng, chuyện toàn quyền về mặt nhân sự ở đội bóng mà mình dẫn dắt là điều tất yếu và bắt buộc, nhưng tại XM.HP, HLV Vương Tiến Dũng lại không có được điều đó, bởi ông không có quyền quyết định cao nhất khi lên danh sách đá chính cũng như thay thế ở mỗi trận đấu. Tuy nhiên, mỗi lúc đội bóng thua trận, người chịu trách nhiệm cao nhất dĩ nhiên không phải “HLV giấu mặt” đã sắp xếp đội hình, mà chính là HLV Vương Tiến Dũng.


Chẳng thế mà HLV Mai Đức Chung dù háo hức với lời mời của XM.HP như vậy, nhưng chưa chính thức kí kết hợp đồng đã vội “bỏ của chạy lấy người”, và nguyên nhân chưa chắc đã chỉ vì ông Chung không muốn mang tiếng “tranh cơm” của ông Dũng. Ở Lạch Tray, cái tình mà người hâm mộ cũng như cầu thủ dành cho HLV Vương Tiến Dũng là rất lớn, nhưng trong mối quan hệ với lãnh đạo đội bóng, ông thầy họ Vương lại không được đối xử theo kiểu chí tình như vậy, và không phải ngẫu nhiên khi một người có tiếng là lành tính như HLV Vương Tiến Dũng đã phải bóng gió không ít lần về khả năng ra đi.


Có thể lắm, nếu như ở XM.HP vẫn tồn tại cách làm bóng đá như hiện tại.


H.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm