(Thethaovanhoa.vn) - Công cùn, thủ kém, đấy là tất cả những gì người ta thấy ở XM V.HP trong trận đấu làm khách trên sân Thống Nhất ở vòng 12 trước XMXT.SG. Chiều thứ Bảy vừa rồi, không một ai nhận ra bóng dáng của XM V.HP, một trong những ứng viên cho chức vô địch mùa này.

Antonio (phải) đã sa sút rất nhiều sau kỳ nghỉ giữa giai đoạn. Ảnh: Quang Nhựt
Kiếm cùn
Với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, XM V.HP chắc chắn không xuất phát với mục tiêu một trận hòa trước một đối thủ có phong độ không ổn định và thiếu vắng hàng loạt các trụ cột. Nhưng, do thời gian nghỉ giữa giai đoạn quá lâu, Antonio và Gilberto đều không còn là chính mình do thể lực sa sút. Với ngoại binh, như HLV Lê Thụy Hải từng nói, một khi không đảm bảo được thể lực, họ trở nên rất thường.
“Không thể nói là cầu thủ này hay cầu thủ khác đá được, mà phải là đá hay, rất hay. Cầu thủ ngoại, họ hưởng lương gấp 5-7 lần nội binh, nên phải lao động bằng với 5-7 lần so với chúng ta. Ngoại binh chỉ mạnh hơn về sức, chứ không hơn cầu thủ Việt về tư duy chơi bóng. Nếu để họ tập luyện với giáo án như cầu thủ nội, chắc chắn sẽ hỏng”, vẫn lời ông Hải “lơ”.
Trước chuyến làm khách trên sân của XMXT.SG, cả Gilberto và Antonio đều được đặc cách nghỉ dài hạn. Họ trở về Brazil quê nhà theo tiếng gọi của tình yêu, gia đình và chỉ mới tập trung trở lại một tuần trước đó. Sau một tình huống chuyền bóng sai địa chỉ và bị nhắc nhở, Antonio đã phản ứng lại cả với HLV Hoàng Anh Tuấn. Đó là điều cấm kỵ!
Trở lại với vấn đề của XM V.HP trong trận đấu với XMXT.SG. Cả Antonio, Gilberto và Justice đều không còn là chính mình vì lý do kể trên. Gánh nặng lúc này đổ dồn lên vai những Quang Hải, Minh Châu và thậm chí cả tiền vệ vào sân thay người Hữu Phát. Nhưng, trong một ngày mà cả hệ thống chơi bóng thiếu sức sống, XM V.HP dễ dàng vỡ vụn.
Phải khẳng định luôn rằng, chưa bao giờ XM V.HP chơi thường như thế dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, ngay cả khi đội bóng đất cảng để thua SLNA, rồi HA.GL và HN.T&T… Lối chơi thiếu sức sống, sự phản kháng yếu ớt và cả những sai lầm, XM V.HP quả không xứng đáng được liệt vào hàng ngũ những đội bóng giàu tham vọng.
Khiên mỏng
Trong khi kiếm vốn cùn, khiên lại mỏng, thì đừng hỏi tại sao XM V.HP không thua. Trận đấu ở Thống Nhất, XMXT.SG hoàn toàn không cho thấy một điểm vượt trội nào, nhưng các bàn thắng cứ đến liên tiếp, bởi vô số những sai sót của hàng phòng ngự đội khách. Hết trung vệ Tiến Thành lại đến thủ môn Xuân Việt mắc sai lầm, và 4 bàn thua của đội khách đều đến cùng với một kịch bản.
Trước khi mùa bóng 2013 khai cuộc, XM V.HP được biết đến như một đội bóng có lực lượng khá, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Họ sở hữu những cựu tuyển thủ và đương kim tuyển thủ QG như Như Thành, Anh Tuấn, Minh Đức, Đào Văn Phong và Tiến Thành. Đó là chưa kể trung vệ nhập tịch Lê Văn Phú (Issifu), cũng như cựu hậu vệ U23 QG Tấn Đạt, rồi Văn Học.
Thế nhưng, tại sao và như thế nào, XM V.HP vẫn cứ thiếu ổn định và thường xuyên mắc những sai lầm không đáng có? Theo vài trụ cột của XM V.HP, chính sách dụng binh của HLV Hoàng Anh Tuấn có vấn đề, với một số cầu thủ đã được “phân đất” và dù họ không có phong độ cao thì vẫn cứ được vào sân. Việc thủ môn Danh Hoàng Tuấn dính chấn thương nặng là một thiệt thòi quá lớn.
Tất cả đều biết, HLV Hoàng Anh Tuấn chẳng phải tay mơ. Thậm chí ngay cả khi phóng viên nêu việc CĐV XM V.HP, những người đã lặn lội hàng ngàn cây số để vào TP.HCM để cổ vũ cho đội bóng có ý trách mắng ông Tuấn bằng những lời nói có phần khó nghe, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chỉ nhẹ nhàng: “Tôi không biết chuyện đó”. Ông Tuấn có cách tính của riêng mình.
XM V.HP thua một trận đấu và trước một đối thủ khó chơi như XMXT.SG, chẳng có gì ghê gớm cả. “Đơn thuần chỉ là một trận thua và tôi không thấy sức ép nào ở đây cả. Tôi cố gắng để cầu thủ của mình hiểu rằng, cuộc chơi còn dài và đừng bao giờ khinh địch”, ông Tuấn nói. Sự thật là phần lớn các cầu thủ XM V.HP đều cho rằng, nếu biết mình là ai, có thể mọi chuyện đã khác!
TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa