World Cup 2010

Xin chào "ông lớn"

15/06/2010 12:00 GMT+7 Google News
Xin chào "ông lớn"
 (Về trận Đức - Australia)


Ảnh: Getty

Các “đại gia” vừa qua chường mặt quá buồn
Argentina hoa mỹ rườm rà, Pháp xìu xìu ển ển
Anh thì đang thời trắc nghiệm... thủ môn
Đúng lúc đó, cỗ xe tăng xuất hiện

Cỗ xe tăng Đức dưới sự chỉ huy của tướng quân Joachim Loew thiện chiến
Cất tiếng gầm lên vang dội đấu trường
Khẩu đại bác 4 nòng mang tên Podolski, Klose, Muller, Cacau hàng hiếm
Hai hiệp 4 lần bắn thủng lưới đối phương

Cỗ xe tăng bị “coi thường” trong bàn luận hành lang
Thậm chí có người tưởng xe tăng... đứt xích
Có người cho rằng phế binh Ballack bị chấn thương
Là con hổ sông Rhine tắt tiếng gầm vô địch

Cuộc đời y chang vở bi hài kịch
Khi tất cả lãng quên thì “ông lớn” nhoẻn miệng cười
“Ông lớn” nhẩn nha như mèo vờn chuột
Đan bóng tà tà từ tuyến dưới khơi khơi

Đan bóng tà tà như thể giỡn chơi
Đợi lúc đột biến là tấn công chớp nhoáng
Tấn công như sấm sét giáng từ trời
Các pháo thủ dồn lên nã đạn

Các nòng súng đánh phủ đầu cực gọn
Gọn, độc, nhanh và kết quả... miễn bàn
Cám ơn trận đấu mà mọi người thức trắng
 Ai cũng tỉnh người không hối tiếc... thời gian ! 

Bùi Chí Vinh


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm