Phim

Xem lại Cành cọ vàng 2010

27/05/2011 13:12 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Giải thưởng danh giá nhất của LHP Cannes năm nay (2011) đã thuộc về The Tree Of Live (Cây đời) của Mỹ. Hãy trải nghiệm lại Cành cọ vàng của năm ngoái (2010) thuộc về Uncle Boonmee Can Recall His Past Lives của Thái Lan để thấy sự thay đổi rất đáng kể của Cannes.

Có thể khẳng định rằng, nền điện ảnh Thái Lan đang là nền điện ảnh mạnh nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. Cho dù Singapore, Việt Nam, Malaysia cũng đang cố gắng vươn lên trong những năm qua nhưng vẫn còn kém xa so với thành quả mà điện ảnh Thái Lan đạt được.

Không những đa dạng về thể loại, đề tài, các tác phẩm của họ còn có sự cân bằng giữa tính thương mại và nghệ thuật. Bên cạnh kinh dị, lịch sử, hành động vốn là sở trường của điện ảnh Thái Lan (Shutter, Ong-bak, The Legend Of Suriyothai, Chocolate), thể loại tâm lý cũng phát triển rất mạnh. Nổi bật nhất chính là đạo diễn Apichatpong Weerasethakul (Syndromes And A Century, Tropical Malady). Anh chính là nhà làm phim đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes với Uncle Boonmee Can Recall His Past Lives .





Bộ phim mô tả lại những ngày tháng cuối đời của nhân vật Boonmee (Thanapat Saisaymar), người đàn ông sắp qua đời vì bệnh thận. Cũng giống như bao người châu Á khác, khi cái chết đang đến gần, Boonmee lựa chọn quê nhà là nơi nghỉ ngơi cuối cùng thay vì điều trị trong bệnh viện. Nhiều điều kỳ lạ lần lượt diễn ra bên giường bệnh. Boonmee có thể nhớ lại cuộc sống của mình trong những kiếp trước, gặp hồn ma người vợ đã mất, nhìn thấy người con trai bị thất lạc bấy lâu, nay trở về dưới hình hài con khỉ mắt đỏ.

Uncle Boonmee Can Recall His Past Lives (2010)

Đạo diễn: Apichatpong Weerasethakul

Diễn viên: Thanapat Saisaymar, Jenjira Pongpas, Sakda Kaewbuadee

Thể loại: Tâm lý/Bí ẩn

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Uncle Boonmee Can Recall His Past Lives vượt qua 19 tác phẩm khác để đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2010. Bộ phim có ngôn ngữ điện ảnh hết sức sáng tạo, không có cốt truyện, không đi theo lối kể thông thường. Đạo diễn Apichatpong cũng bỏ qua tính logic thực tế do cả bộ phim dựa trên những giấc mơ, những hình ảnh kỳ ảo của nhân vật Boonmee.

Uncle Boonmee Can Recall His Past Lives không phải là tác phẩm dành cho số đông người xem. Có rất nhiều chi tiết mà ta không thể dùng lý trí thông thường để suy đoán. Bộ phim giống như dòng nước, không có hình hài, trạng thái nhất định. Mỗi khán giả sẽ có cách hiểu và cách cảm nhận riêng, tùy theo kinh nghiệm, phông nền văn hóa, trình độ kiến thức khác nhau. Đó chính là điều khiến Uncle Boonmee Can Recall His Past Lives trở nên độc đáo.

P.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm