Bóng đá Việt

Xem cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn làm ông giáo làng

04/08/2011 16:44 GMT+7 Google News

(TT&VH Online)-  Một “ông già” hăng say cùng lũ trẻ trên sân bóng, thầy trò tập bóng không biết mệt, và đằng sau đó là một câu chuyện rất cảm động.


"Ông giáo làng" Đặng Gia Mẫn bên các cầu thủ nhí

Ông giáo làng đang hăng say với sự nghiệp “gõ đầu trẻ” ấy chính là cựu danh thủ nổi tiếng một thời Đặng Gia Mẫn. Ở sân bóng Lâm Úy Vinh trên đường Hoàng Minh Giám, cứ một tuần 2 buổi sáng, ông Mẫn cùng con trai là danh thủ Đặng Phương Nam lại đến đây dạy bóng đá cho những em thiếu nhi. Đến từ sáng sớm và tập luyện đến lúc nắng lên, cùng rất nhiều trò nghịch ngợm của lũ trẻ, nhưng ông Đặng Gia Mẫn vẫn cứ luôn tươi cười, đầy khí thế.

Việc dạy bóng đá cho trẻ em của cha con ông Đặng Gia Mẫn nằm trong một dự án mang tên Faster dành cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi. Dự án này do Trung tâm nghiên cứu truyền thông vì sự phát triển bền vững khởi xướng thực hiện, với sự tham gia trợ giúp đắc lực của 2 danh thủ nổi tiếng một thời của Việt Nam và Singapore là Đặng Phương Nam và Nazri Nasir. Những người tình nguyện của dự án đã phải rất vất vả để dự án có thể triển khai, với mục đích rất cao đẹp là tạo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt có thể vui chơi, rèn luyện mình qua một đam mê cháy bỏng là bóng đá. Các em thiếu nhi từ các làng trẻ Birla, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu, Trung tâm dạy nghề nhân đạo Koto… đã tham gia rất nhiệt tình và tìm thấy niềm vui bên trái bóng.

Không chỉ dạy đá bóng, “ông thầy già” Đặng Gia Mẫn còn dạy các em về tinh thần chiến đấu, sự kỉ luật, tinh thần đồng đội và sự sẻ chia yêu thương trong cuộc sống.

Đến sân, xem các em nhỏ tập luyện, nhìn những giọt mồ hôi của ông Mẫn đổ xuống cùng nụ cười rạng rỡ bên các em nhỏ mới thấy bóng đá có ý nghĩa đến như thế nào đối với cuộc sống, nhất là với trẻ em.

Xem cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn làm ông giáo làng:





Bài và ảnh: Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm