(TT&VH Online) – Ngày ngày, những chiếc xe máy vẫn lượn vù vù trong công viên Thống Nhất như thách thức những nguyên tắc cơ bản tạo nên một công viên là nơi ngự trị của cây cỏ thiên nhiên và sự yên bình.
Ai cũng biết công viên là nơi để những người có nhu cầu được hít thở không khí trong lành, được thả lỏng nghỉ ngơi mà chẳng phải nơm nớp lo sợ tai nạn giao thông như khi hòa mình vào dòng xe cộ đông như mắc cửi ngoài đường phố. Cũng đừng nên tự đặt câu hỏi là có được đi xe máy trong công viên hay không vì chẳng phải vô cớ mà tất cả các cổng ra vào công viên đều có bãi gửi xe bắt buộc với khách vào công viên.
Thế nhưng những ai có dịp ghé công viên Thống Nhất, một trong những công viên lớn nhất, đẹp nhất và đông khách nhất ở thủ đô Hà Nội lại vẫn phải ngày ngày chứng kiến cảnh tượng không mấy đẹp mắt. Đó là những chiếc xe máy vù vù lượn giữa công viên không biết có phải vì được ưu tiên xếp vào diện ngoại lệ theo một quy chế đặc biệt nào đó.
Đến bao giờ người già có thể yên tâm tập thể dục, trẻ em có thể thoải mái tung tăng và các vị phụ huynh của các em không còn phải lo lắng bởi sự xuất hiện của những chiếc xe máy vô ý thức giữa chốn thanh bình. Đến bao giờ thì những cảnh tượng nghịch mắt dưới đây mới chấm dứt?

Những chiếc xe này lọt qua cổng và đỗ ở đây theo cách nào?
NXD