(TT&VH) - Bỏ qua giai đoạn đá giải hạng Nhất, HLV Calisto đã cần đến 3 năm có lẻ, để tìm kiếm danh hiệu vô địch V-League lần đầu tiên, cùng với ĐT.LA (tiền thân là GĐT.LA). Đó là 2 danh hiệu liên tiếp các năm 2005 và 2006. Để làm nền cho những lần đăng quang, “Gạch” của Henrique Calisto đã chưa một lần bị đánh bật ra khỏi tốp 3, trong lịch sử, kể từ ngày đội bóng này lên chuyên.
Nhưng cũng cần nhớ rằng, ĐT.LA khi ấy là tập hợp của một dàn hảo thủ cầu thủ nội, sau Tiger Cup 2002 (giải vô địch Đông Nam Á mà ĐTVN dưới triều đại “Calisto tập 1” đã giành HCĐ). Từ Tài Em, Minh Phương, đến Tuấn Phong, Việt Thắng… Họ cũng dư dả nguồn lực các ngoại binh, được HLV Calisto chủ động đem về bằng các kênh quan hệ khác nhau, và cất trong kho ở Bến Lức (dùng dần hoặc bán). Henrique Calisto đã luôn nhận được những đảm bảo và cả hậu thuẫn của lãnh đạo.

ĐT.LA của Minh Phương (trái) bây giờ đã lão hoá nặng nề nhưng vẫn chưa được “tiếp máu”. Ảnh: Quang Nhựt
Thế còn “Gạch” của Ricardo Formosinho bây giờ?! Lão hóa và xuống cấp nghiêm trọng, vì thiếu tính kế thừa. Ngót chục năm qua, vẫn chỉ những con người ấy, ĐT.LA đang trở nên tầm thường trong mắt đối thủ. Yếu và có nhiều vấn đề như LS.Thanh Hóa, cũng đủ sức giành trọn 3 điểm, ngay tại tử địa của “Gạch”, huống hồ… Trông chờ vào hiệu ứng tích cực từ chính sách chuyển nhượng giữa mùa, sẽ là điều xa xỉ ở ĐT.LA.
Tuy nhiên, do chỉ nhận lời “giúp đỡ” ĐT.LA cho đến hết mùa giải 2010 (sau đó sẽ bàn tiếp về khả năng gắn bó lâu dài, theo lời GĐĐH Phạm Phú Hòa), HLV Ricardo có lẽ cũng không phải chịu nhiều sức ép thành tích, trừ phi nó xuất phát từ chính ông. Muốn có công trạng, để lấy “số” như mục đích khi đến Việt Nam, Ricardo Formosinho phải là phù thủy, với cây đũa thần trong tay, mới có thể biến được vịt-con-xấu-xí trở thành thiên-nga!
Nhưng cũng cần nhớ rằng, ĐT.LA khi ấy là tập hợp của một dàn hảo thủ cầu thủ nội, sau Tiger Cup 2002 (giải vô địch Đông Nam Á mà ĐTVN dưới triều đại “Calisto tập 1” đã giành HCĐ). Từ Tài Em, Minh Phương, đến Tuấn Phong, Việt Thắng… Họ cũng dư dả nguồn lực các ngoại binh, được HLV Calisto chủ động đem về bằng các kênh quan hệ khác nhau, và cất trong kho ở Bến Lức (dùng dần hoặc bán). Henrique Calisto đã luôn nhận được những đảm bảo và cả hậu thuẫn của lãnh đạo.

ĐT.LA của Minh Phương (trái) bây giờ đã lão hoá nặng nề nhưng vẫn chưa được “tiếp máu”. Ảnh: Quang Nhựt
Tuy nhiên, do chỉ nhận lời “giúp đỡ” ĐT.LA cho đến hết mùa giải 2010 (sau đó sẽ bàn tiếp về khả năng gắn bó lâu dài, theo lời GĐĐH Phạm Phú Hòa), HLV Ricardo có lẽ cũng không phải chịu nhiều sức ép thành tích, trừ phi nó xuất phát từ chính ông. Muốn có công trạng, để lấy “số” như mục đích khi đến Việt Nam, Ricardo Formosinho phải là phù thủy, với cây đũa thần trong tay, mới có thể biến được vịt-con-xấu-xí trở thành thiên-nga!
THẢO NGUYÊN