(TT&VH Online) - Trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ Sport, tiền vệ xuất sắc của FC Barcelona, Xavi Hernandez, tuyên bố “Real Madrid là nạn nhân của cú ăn ba của Barca”, đến mức phải thay cả Chủ tịch và đổ hàng đống tiền để mua các cầu thủ mới nhằm có thể cạnh tranh với “gã khổng lồ xứ Catalonia”.
* Để bắt đầu là một chút tò mò: anh có khi nào cảm thấy mệt mỏi ?
- Có chứ! Tôi không phải là một cỗ máy. Tất cả chúng ta đều là con người và cũng cần nghỉ ngơi.
* Thế thì tại sao khi Pep hỏi anh có muốn nằm trong diện xoay tua hay không thì anh lại trả lời là không muốn ?
- Bởi vì tôi rất thích chơi bóng đá và luôn muốn tham gia. Nhưng một ngày nào đó, nếu tôi cảm thấy không khỏe hoặc không thể chơi với 100% phong độ, tôi sẽ nghỉ. Pep đã rất tin tưởng ở tôi khi cho tôi tự quyết định lúc nào thì nên nghỉ.
* Ở Barca, vấn đề không chỉ là chơi bóng mà là chơi kịch trần…
- Đúng vậy ! Ở đây, sự đòi hỏi là cao nhất. Mọi người đều nhìn anh bằng kính hiển vi và áp lực là cực lớn. Không bao giờ anh có thể lùi vì họ sẽ “giết” anh.
* Tại sao ai cũng tỏ ra thận trọng khi nói về khả năng giành một cú "ăn ba" nữa ?
- Bởi vì thực tế trong lịch sử người ta chỉ một lần làm được điều đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ từ bỏ ý định lặp lại chiến công "ăn ba".
* Pep nói rằng Barca là đội ít cơ hội nhất vô địch Champions League ?
- Đúng thế ! Nếu anh nhìn vào các con số thống kê, anh sẽ thấy Pep hoàn toàn có lý. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng hơn ai hết Pep muốn một lần nữa giành cú "ăn ba". Ngoài ra, việc trận chung kết sẽ diễn ra trên sân Bernabeu đã kích thích chúng tôi rất nhiều.
Những chìa khóa của thắng lợi
* Đối với Pep Guardiola sẽ không thể xảy ra tình trạng xả hơi dẫn đến sự sa sút của đội bóng như trước đây, sau khi Barca vô địch Champions League và La Liga cách đây ba năm ?
- Hoàn toàn đúng. Nền tảng của chúng tôi là tài năng, sự khiêm tốn và lao động. Bất cứ một đội bóng vô địch nào cũng cần nỗ lực hết mình nếu muốn giành thắng lợi trở lại. Nhưng tôi có thể tự hào nói rằng Barca hiện nay đang khỏe mạnh và chúng tôi cần tận dụng những tài năng của thế hệ tuyệt vời này.
* Trong thế hệ đó có cả anh chứ ?
- Điểm nổi bật của tôi là sự ổn định. Mặc dù đã chơi cho đội hình một hơn 10 năm qua, tôi nghĩ mình vẫn còn chỗ cho sự cải thiện.
* Để bắt đầu là một chút tò mò: anh có khi nào cảm thấy mệt mỏi ?
- Có chứ! Tôi không phải là một cỗ máy. Tất cả chúng ta đều là con người và cũng cần nghỉ ngơi.
* Thế thì tại sao khi Pep hỏi anh có muốn nằm trong diện xoay tua hay không thì anh lại trả lời là không muốn ?
- Bởi vì tôi rất thích chơi bóng đá và luôn muốn tham gia. Nhưng một ngày nào đó, nếu tôi cảm thấy không khỏe hoặc không thể chơi với 100% phong độ, tôi sẽ nghỉ. Pep đã rất tin tưởng ở tôi khi cho tôi tự quyết định lúc nào thì nên nghỉ.
* Ở Barca, vấn đề không chỉ là chơi bóng mà là chơi kịch trần…
- Đúng vậy ! Ở đây, sự đòi hỏi là cao nhất. Mọi người đều nhìn anh bằng kính hiển vi và áp lực là cực lớn. Không bao giờ anh có thể lùi vì họ sẽ “giết” anh.
* Tại sao ai cũng tỏ ra thận trọng khi nói về khả năng giành một cú "ăn ba" nữa ?
- Bởi vì thực tế trong lịch sử người ta chỉ một lần làm được điều đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ từ bỏ ý định lặp lại chiến công "ăn ba".
* Pep nói rằng Barca là đội ít cơ hội nhất vô địch Champions League ?
- Đúng thế ! Nếu anh nhìn vào các con số thống kê, anh sẽ thấy Pep hoàn toàn có lý. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng hơn ai hết Pep muốn một lần nữa giành cú "ăn ba". Ngoài ra, việc trận chung kết sẽ diễn ra trên sân Bernabeu đã kích thích chúng tôi rất nhiều.
Những chìa khóa của thắng lợi
* Đối với Pep Guardiola sẽ không thể xảy ra tình trạng xả hơi dẫn đến sự sa sút của đội bóng như trước đây, sau khi Barca vô địch Champions League và La Liga cách đây ba năm ?
- Hoàn toàn đúng. Nền tảng của chúng tôi là tài năng, sự khiêm tốn và lao động. Bất cứ một đội bóng vô địch nào cũng cần nỗ lực hết mình nếu muốn giành thắng lợi trở lại. Nhưng tôi có thể tự hào nói rằng Barca hiện nay đang khỏe mạnh và chúng tôi cần tận dụng những tài năng của thế hệ tuyệt vời này.
* Trong thế hệ đó có cả anh chứ ?
- Điểm nổi bật của tôi là sự ổn định. Mặc dù đã chơi cho đội hình một hơn 10 năm qua, tôi nghĩ mình vẫn còn chỗ cho sự cải thiện.

* Ngoài ra, bây giờ anh còn được các phương tiện truyền thông thừa nhận…
- Đúng là bây giờ tôi thường được khen ngợi.
* Tình cờ anh có nhớ trận thất bại gần đây nhất xảy ra bao giờ không ?
- Sự thực là có. Đó là trận bán kết của Cúp các Liên đoàn, trước Mỹ, và điều đó làm tôi đau lắm. Với tôi, thật khó nuốt các thất bại.
*Thế thì mùa này chắc anh phải rất vui vẻ bởi vì từ đầu đến giờ hầu hết tất cả các trận của Barca đều thành công…
- Đúng. Nhưng tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi giành chiến thắng và lúc nào cũng muốn thắng nhiều hơn nữa.
* Anh có còn cảm thấy bức bách khi bị Chico kèm chặt trong trận gặp Almeria ?
- Tôi được chuẩn bị cho mọi tình huống, nhưng những trường hợp như thế này buộc ta phải suy nghĩ.
* Tại sao ?
- Bởi vì đó không phải là kèm, mà là một sự phủ định đối với bóng đá. Chico chỉ chăm chăm vào tôi, dù tôi có bóng hay không có bóng và Almeria có chơi bóng hay không chơi bóng.
* Anh có buồn khi rời sân ?
- Có. Đó thực sự là một nỗi buồn. Đáng ra người ta không nên cho phép một việc như vậy. Tôi nghĩ nếu kèm người như vậy ở giải bóng rổ, cầu thủ sẽ bị phạt.
* Hugo Sanchez vỗ ngực là bằng chiến thuật như vậy đã khóa chặt được anh ?
- Tôi chẳng gửi hoa chúc mừng, vì lối kèm người như như vậy cổ xưa lắm rồi. Mới đây tôi có ngồi với Chus Pareda và ông ấy nói rằng lối kèm người như thế còn xưa hơn cả chuyện con người biết ăn bành mỳ. Điều rõ ràng nhất là cuối cùng trong chuyện này thứ bị thiệt hại nhiều nhất chính là bóng đá.
Các đối thủ
* Những gì xảy ra cho thấy Sevilla có thể là đội cạnh tranh chức vô địch La Liga ?
- Còn cả các đội khác. Tôi chưa loại trừ Valencia và cả Atletico Madrid nữa, mặc dù hình như có vẻ rõ ràng là Barca và Real Madrid sẽ nằm ở tốp trên cho đến cuối giải.
* Anh thấy Real Madrid thế nào ? Anh có đồng ý với những người nói rằng họ là một tập thể các ngôi sao nhưng chưa là một đội bóng ?
- Điều rõ ràng là Real Madrid đã trở thành nạn nhân của cú "ăn ba" của chúng tôi. Họ đã buộc phải thay Chủ tịch và chi rất nhiều triệu đô la để làm cho các CĐV mơ ước trở lại. Hiện nay, họ phấn khích cũng là chuyện bình thường vì họ có một đội bóng mạnh, nhưng có điều không ai được quên là Madrid, dù ai chơi cũng vậy, luôn là một đội bóng chứng tỏ có sức cạnh tranh rất cao.
* Vào tháng ba tới anh sẽ 30 tuổi. Anh có cảm thấy được tôn trọng hơn vì tuổi già?
- Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và tôi thích giữ mình. Tôi không cảm thấy bị sốc khi người ta nói tôi già đi. Tôi sẽ kết thúc hợp đồng năm 34 tuổi và tôi hy vọng sẽ chơi với trình độ cao cho tới ngày đó.
* Anh có lo lắng khi bắt đầu xuống dốc, khi cảm thấy mình không còn tươi mới nữa ?
- Không. Tôi là một “con bệnh” của bóng đá và tôi sẽ có mặt ở đây cho đến khi cơ thể tôi còn chịu đựng nổi.
* Anh thấy sự nghiệp của mình ở Barca như thế nào ?
- Tôi tự hào vì 11 năm đã qua. Tôi đã sống qua tất cả, nhưng chỉ giữ lại những niềm hạnh phúc, những danh hiệu và những người mà tôi quen biết.
* Sắp tới anh sẽ có trận thứ 500 với Barca ?
- Hình như không thể tin nổi, có phải không ? Đó là rất nhiều trận, và khi ngoái lại đằng sau, tôi cũng không thể tin nổi. Tôi có may mắn lớn là chấn thương “tôn trọng” mình, trừ một mùa bóng, và hơn nữa là tất cả các HLV đều tin tưởng tuyệt đối vào tôi.
* Những mục tiêu sắp tới trong đầu anh là gì ?
- Tiếp tục giành các danh hiệu mới. Tôi đã có hai danh hiệu Champions League và tôi tự hỏi tại sao lại không có thể tiếp tục giành được vinh quang này thêm lần nữa và lần nữa. Tôi có bốn chức vô địch La Liga và tôi muốn sáu hoặc bảy chức vô địch này. Khi tôi bắt đầu, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ đi đến đây và bây giờ khi đã đến được đây, tôi không tự hài lòng với những gì đã có mà tôi muốn nhiều, nhiều hơn nữa.
- Đúng là bây giờ tôi thường được khen ngợi.
* Tình cờ anh có nhớ trận thất bại gần đây nhất xảy ra bao giờ không ?
- Sự thực là có. Đó là trận bán kết của Cúp các Liên đoàn, trước Mỹ, và điều đó làm tôi đau lắm. Với tôi, thật khó nuốt các thất bại.
*Thế thì mùa này chắc anh phải rất vui vẻ bởi vì từ đầu đến giờ hầu hết tất cả các trận của Barca đều thành công…
- Đúng. Nhưng tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi giành chiến thắng và lúc nào cũng muốn thắng nhiều hơn nữa.
* Anh có còn cảm thấy bức bách khi bị Chico kèm chặt trong trận gặp Almeria ?
- Tôi được chuẩn bị cho mọi tình huống, nhưng những trường hợp như thế này buộc ta phải suy nghĩ.
* Tại sao ?
- Bởi vì đó không phải là kèm, mà là một sự phủ định đối với bóng đá. Chico chỉ chăm chăm vào tôi, dù tôi có bóng hay không có bóng và Almeria có chơi bóng hay không chơi bóng.
* Anh có buồn khi rời sân ?
- Có. Đó thực sự là một nỗi buồn. Đáng ra người ta không nên cho phép một việc như vậy. Tôi nghĩ nếu kèm người như vậy ở giải bóng rổ, cầu thủ sẽ bị phạt.
* Hugo Sanchez vỗ ngực là bằng chiến thuật như vậy đã khóa chặt được anh ?
- Tôi chẳng gửi hoa chúc mừng, vì lối kèm người như như vậy cổ xưa lắm rồi. Mới đây tôi có ngồi với Chus Pareda và ông ấy nói rằng lối kèm người như thế còn xưa hơn cả chuyện con người biết ăn bành mỳ. Điều rõ ràng nhất là cuối cùng trong chuyện này thứ bị thiệt hại nhiều nhất chính là bóng đá.
Các đối thủ
* Những gì xảy ra cho thấy Sevilla có thể là đội cạnh tranh chức vô địch La Liga ?
- Còn cả các đội khác. Tôi chưa loại trừ Valencia và cả Atletico Madrid nữa, mặc dù hình như có vẻ rõ ràng là Barca và Real Madrid sẽ nằm ở tốp trên cho đến cuối giải.
* Anh thấy Real Madrid thế nào ? Anh có đồng ý với những người nói rằng họ là một tập thể các ngôi sao nhưng chưa là một đội bóng ?
- Điều rõ ràng là Real Madrid đã trở thành nạn nhân của cú "ăn ba" của chúng tôi. Họ đã buộc phải thay Chủ tịch và chi rất nhiều triệu đô la để làm cho các CĐV mơ ước trở lại. Hiện nay, họ phấn khích cũng là chuyện bình thường vì họ có một đội bóng mạnh, nhưng có điều không ai được quên là Madrid, dù ai chơi cũng vậy, luôn là một đội bóng chứng tỏ có sức cạnh tranh rất cao.
* Vào tháng ba tới anh sẽ 30 tuổi. Anh có cảm thấy được tôn trọng hơn vì tuổi già?
- Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và tôi thích giữ mình. Tôi không cảm thấy bị sốc khi người ta nói tôi già đi. Tôi sẽ kết thúc hợp đồng năm 34 tuổi và tôi hy vọng sẽ chơi với trình độ cao cho tới ngày đó.
* Anh có lo lắng khi bắt đầu xuống dốc, khi cảm thấy mình không còn tươi mới nữa ?
- Không. Tôi là một “con bệnh” của bóng đá và tôi sẽ có mặt ở đây cho đến khi cơ thể tôi còn chịu đựng nổi.
* Anh thấy sự nghiệp của mình ở Barca như thế nào ?
- Tôi tự hào vì 11 năm đã qua. Tôi đã sống qua tất cả, nhưng chỉ giữ lại những niềm hạnh phúc, những danh hiệu và những người mà tôi quen biết.
* Sắp tới anh sẽ có trận thứ 500 với Barca ?
- Hình như không thể tin nổi, có phải không ? Đó là rất nhiều trận, và khi ngoái lại đằng sau, tôi cũng không thể tin nổi. Tôi có may mắn lớn là chấn thương “tôn trọng” mình, trừ một mùa bóng, và hơn nữa là tất cả các HLV đều tin tưởng tuyệt đối vào tôi.
* Những mục tiêu sắp tới trong đầu anh là gì ?
- Tiếp tục giành các danh hiệu mới. Tôi đã có hai danh hiệu Champions League và tôi tự hỏi tại sao lại không có thể tiếp tục giành được vinh quang này thêm lần nữa và lần nữa. Tôi có bốn chức vô địch La Liga và tôi muốn sáu hoặc bảy chức vô địch này. Khi tôi bắt đầu, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ đi đến đây và bây giờ khi đã đến được đây, tôi không tự hài lòng với những gì đã có mà tôi muốn nhiều, nhiều hơn nữa.
Khang Chi (lược dịch theo Sport)