Vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ: Máu người Đức lại đổ ra ở Istanbul

12/01/2016 22:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số 10 người thiệt mạng do vụ nổ ở Istanbul ngày 12/1, thì đa số là công dân Đức.

Ngày 12/1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã gửi lời chia buồn tới Thủ tướng Đức Angela Merkel về vụ đánh bom liều chết ở Istanbul.

Hãng thông tấn Anatolia dẫn tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Davutoglu sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Merkel, cho hay: "Thủ tướng Davutoglu đã gửi lời chia buồn về cái chết của 10 nạn nhân, hầu hết là người Đức".

Cùng ngày, Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập có trụ sở ở Istanbul đã lên án vụ đánh bom liều chết nói trên đồng thời nêu rõ: "SNC lên án mạnh mẽ vụ đánh bom khủng bố... và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân".

Hiện trường thảm khốc vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ nổ xảy ra cùng ngày tại quảng trường cổ Sultanahmet ở Istanbul- địa điểm thường được khách du lịch ghé thăm.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Đức đã cảnh báo công dân nước này tránh những đám đông và đi du lịch tới các địa điểm trong thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ này.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Đức kêu gọi những du khách đang ở Istanbul nên tránh những điểm đông người và những nơi công cộng thu hút nhiều khách du lịch. Trên trang web chính thức, bộ trên cảnh báo khả năng căng thẳng chính trị cũng như các vụ xung đột bạo lực và tấn công khủng bố sẽ diễn ra tại nhiều nơi trên cả nước.

Trong khi đó trên nhiều vùng nước Đức cũng vừa xảy ra các vụ gây rối do các đối tượng cực hữu gây ra làm nhiều cảnh sát bị thường, nhiều nhà cửa, tài sản bị đốt phá.

TK (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm