Vụ chìm phà ở Hàn Quốc: Người gọi điện kêu cứu là một cậu bé...

23/04/2014 11:00 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Hãng tin CNN cho hay, lực lượng bảo vệ bờ biển nói rằng một cậu bé đã sử dụng điện thoại di động để liên lạc với dịch vụ cứu hộ khẩn cấp khi chiếc phà đang chìm.

CNN đã liên hệ với JTBC (Hệ thống mạng truyền hình cáp quốc gia Hàn Quốc) để xác nhận thông tin này. JTBC khẳng định có một học sinh nam đã gọi đến dịch vụ cứu hỏa địa phương và nói với điều phối viên: “Hãy giúp chúng tôi. Chiếc phà đang chìm!” và trong lúc đó, không ai nắm chắc về số phận của cậu bé.

Phải đến ba phút sau, nhân viên trên chiếc phà ‘tử thần’ mới gọi điện cho lực lượng hàng hải để kêu cứu.

Thông tin này dường như khiến dư luận đặt thêm câu hỏi về hành động chậm chạp của các nhân viên trên phà, và 9 người trong số này đang phải đối mặt với những khoản tiền bồi thường thiệt hại cho vụ việc đau lòng xảy ra vào tuần trước.

Bên cạnh đó, giới chức cũng đặt nghi vấn tại sao trong lúc tai nạn xảy ra, thuyền phó thứ ba lại là người chịu trách nhiệm chỉ huy phà, tại sao quá ít phao cứu sinh được huy động và tại sao các thành viên trong đoàn lại ra lệnh cho hành khách ở lại phà.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, 139 người được xác nhận là đã chết trong khi trước đó, số người chết được báo cáo là 128 và 174 người còn đang mất tích.

Số người tử vong có khả năng sẽ còn tăng lên khi các thợ lặn tiếp cận nhà ăn trên phà - nơi có rất nhiều người ở đây vào thời điểm phà đắm. Tuy nhiên vào sáng nay (23/4), các bảo vệ trên bờ biển cho biết đội cứu hộ không phát hiện thêm thi thể nào.

Lực lượng cứu nạn sẽ tiếp tục tập trung tìm kiếm ở tầng thứ ba và thứ tư của phà, CNN dẫn lời ông Koh Myung-seok - phát ngôn viên của lực lượng đặc nhiệm thực hiện cuộc tìm kiếm.

Trên phà, có hai chiếc phao sẽ đánh dấu vị trí của phà khi bị ngập trong nước. Đội tìm kiếm sử dụng dây thừng để tiếp cận chiếc phà gặp nạn nhưng ông Koh cho hay: “Các thợ lặn thậm chí không nhìn thấy bàn tay của nạn nhân”.

Bard Yoon, một trong số những thợ lặn của lực lượng cứu hộ cứu nạn nói tình hình dường như rất xấu.

“Chúng tôi luôn hy vọng tìm thấy những người còn sống. Nhưng khi trở lại bờ mà không cứu được thêm hành khách nào, tôi thậm chí còn không dám đối mặt với người nhà của các nạn nhân”.

Trên bờ, thân nhân của các hành khách mất tích đang chờ đợi trong lo lắng, nhiều người trong đó là phụ huynh của những học sinh trong chuyến thực địa. Mỗi khi có thi thể được vớt lên, họ lại được gọi vào chiếc lều dựng tạm để nhận diện người thân.

Các nhà chức trách cho biết vẫn tiếp tục nỗ lực duy trì hoạt động tìm kiếm cứu nạn nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy thêm một người sống sót nào kể từ khi 174 người được cứu từ lúc phà chìm.

Song song với việc tìm kiếm, các nhà điều tra đang cố gắng tìm hiểu xem thực sự đã có chuyện gì xảy ra chiếc phà định mệnh trước khi nó lật và chìm vào đáy đại dương.

Những chỉ trích đầu tiên đều nhằm vào thuyền trưởng và một số nhân viên trên phà. Nói về điều này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xem đây như một “hành động giết người”.

Thuyền trưởng Lee Joon-seok vẫn bảo vệ quyết định của mình khi ra lệnh cho tất cả hành khách ở lại vào thời điểm phà bắt đầu chìm. Lý giải cho hành động này, ông Lee cho rằng dòng chảy mạnh và nước lạnh cũng như việc thiếu tàu cứu hộ sẽ khiến các hành khách gặp nạn.

Cho tới nay, nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra là tại sao thuyền phó thứ ba lại là người điều khiển chiếc phà trong khi thuyền trưởng Lee Joon-seok lại ở lại trong cabin?

Công ty Chonghaejin Marine, vận hành chiếc phà đã đăng một lời xin lỗi trên trang web của mình: "Chúng tôi xin cầu nguyện cho các nạn nhân Sewol thiệt mạng trong vụ tai nạn này và chân thành gửi lời xin lỗi tới gia đình người bị nạn”.

Hải Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm