Vị Ngoại trưởng đồng hành cùng Angelina Jolie trong cuộc chiến chống bạo lực tình dục

15/07/2014 16:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa) - Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 14/7 cho biết Ngoại trưởng William Hague quyết định từ chức, mở đường cho cuộc cải tổ nội các sâu rộng của Thủ tướng David Cameron.

Ngay thời gian đầu mới nhận chức, Ngoại trưởng Anh William Hague đã phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng ông vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ của mình và để lại ấn tượng khá tốt đối với đất nước Anh nói riêng và toàn thế giới nói chung.

4 tháng kể từ ngày cầm quyền, ông Hague đã phải mất khá nhiều thời gian giải quyết những lời đồn về cuộc tình giữa ông và một cố vấn cấp cao trẻ tuổi. 5 tháng sau đó, Bộ ngoại giao tiếp tục bị báo chí “phanh phui” khi chiếc máy bay được gửi đến sơ tán người Anh sau cuộc nội chiến nổ ra ở Libya bị phá hủy khiến cho khoảng 500 người mắc kẹt. Mặc dù sau khi điều tra, nguyên nhân sự cố này không phải lỗi của Bộ ngoại giao, nhưng một câu hỏi được đặt ra trong dư luận Anh: khả năng làm việc Hague có xứng đáng với chức Ngoại trưởng?

Tuy nhiên, đối mặt với sự dò xét của truyền thông, ông Hague không trực tiếp ra mặt đáp trả, mà chỉ lặng lẽ chứng minh thực lực của mình bằng những hành động thiết thực.

Báo chí dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Cameron, sau khi vị Ngoại trưởng này bất ngờ từ chức: "Ông Hague là một trong những gương mặt hàng đầu của đảng Bảo thủ suốt một thế hệ, một người bạn lớn và một cố vấn khôn ngoan". Không chỉ kết thúc nhiệm kỳvới hình ảnh một vị Ngoại trưởng hàng đầu, chính khách này còn được biết đến nhà vận động tiên phong cùng với ngôi sao điện ảnh Angelina Jolie trong lĩnh vực phòng chống bạo lực tình dục toàn cầu.

William Hague và Angelina Jolie tham gia Hội nghị thượng đỉnh về việc phòng chống bạo lực tình dục toàn cầu.

Sau 10 năm với vai trò là Đại sứ thiện chí của Liên hiệp quốc và cũng từng được đại diện Cao ủy người tị nạn của Liên hiệp quốc ở Thụy Sĩ tôn vinh vì các hoạt động nhân đạo siêu sao Hollywood Angelina Jolie lại tiếp tục tham gia chiến dịch có quy mô toàn cầu này.

Thời gian đầu đối mặt với "cuộc chiến" bạo lực tình dục, ảnh hưởng từ hai con người nổi tiếng về thiện nguyện này vẫn chưa được rõ ràng. Cho tới khi hội nghị thượng đỉnh được mở ra vào tháng 6 mới đây ở Docklands, London, với chủ tọa của hội nghị là Ngoại trưởng William Hague và Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc Angelina Jolie, ông Hague đã chính thức đưa chiến dịch này vào vấn đề thời sự nóng bỏng toàn cầu.

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Angelina Jolie đồng chủ trì sự kiện.

Ngoại trưởng Hague cho rằng bạo lực tình dục là một trong những tội ác lớn của nhân loại thời nay, nó đang bị sử dụng như một thứ vũ khí chiến tranh ở thế kỷ XX và XXI, có đến 50.000 phụ nữ bị cưỡng hiếp ở Bosnia hai thập niên trước, nhưng cho đến nay chưa kẻ nào gây ra tội ác bị trừng phạt. Chính vì vây, ông đã lên tiếng kêu gọi 140 quốc gia tham gia hội nghị đưa hành động chống bạo lực tình dục vào đào tạo trong quân ngũ, trong đó đã có 117 quốc gia chính thức ký kết Nghị định. Các quan chức cũng khẳng định, chắc chắn chiến dịch này sẽ còn tiếp tục dù Ngoại trưởng Hague không còn ở Bộ ngoại giao.

Đồng hành cùng Ngoại trưởng Hague, Angelina Jolie đưa ra thông điệp của mình: “Chúng ta phải gửi một thông điệp đến toàn thế giới. Bạo lực tình dục không chỉ là sự ô nhục mà nó còn là thảm họa đối với con người. Cần phải thay đổi nhận thức của mọi người. Phải đưa những kẻ tấn công tình dục ra xét xử, không thể để chúng nhởn nhơ và tiếp tục ngựa quen đường cũ!”

Đây là sự kiện đặc biệt và là kết quả của một chiến dịch quảng bá kéo dài suốt hai năm, với mục đích nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là những nước kém phát triển. Đồng thời, nó cũng đặt ra các tiêu chuẩn cho việc điều tra và truy tố tội phạm hiếp dâm trong các cuộc xung đột đang lan tràn ở Syria và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Duy Quỳnh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm