Trung Quốc: 6 năm sống trong quán chơi game

30/03/2013 07:14 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Vấn nạn ghiền trò chơi điện tử (game) và internet ở Trung Quốc đã thể hiện vô cùng rõ trong trường hợp của Li Meng. Báo chí Trung Quốc nói rằng chàng trai này đã sống trong một quán internet suốt 6 năm qua và chỉ thi thoảng đi ra ngoài để mua đồ ăn hoặc để tắm rửa.

Li Meng, xuất thân từ thành phố Changchun ở Đông Bắc Trung Quốc, đã tốt nghiệp đại học cách đây 6 năm. Nhưng không giống các bạn, Li chẳng màng tới chuyện kiếm việc, gây dựng tên tuổi và lập gia đình. Thay vì thế, anh này chọn cuộc sống trên thế giới ảo của các trò chơi trực tuyến.

Chủ quán internet nói rằng Li đã sống ở trong quán của ông quá lâu, tới mức chẳng ai còn buồn để ý tới sự hiện diện của anh ta nữa. Cả ngày lẫn đêm, Li chỉ ngồi ru rú ở góc phòng, với một túi đồ ăn để ở bên cạnh người, với hai tay liên tục nhắp chuột, gõ bàn phím. Thi thoảng anh ta mới dừng lại một chút để ăn một miếng, hoặc chạy ra ngoài để tắm.

Câu chuyện của Li lần đầu xuất hiện trên tờ Beijing Times, sau khi một phóng viên nhận được tin báo từ một giáo sư tâm lý ở Đại học Jilin. Vị giáo sư họ Ding đã tới gặp Li vào thời điểm anh này vừa đụng độ với một nhân vật “trùm” cấp 12. Ông đã cố thuyết phục Li về nhà, nhưng chàng trai trẻ kia vẫn như điếc và chỉ chăm chú chơi game.

Cánh nhà báo may mắn hơn một chút khi hỏi được về cuộc đời của Li. Anh ta cho biết đã kiếm sống bằng cách bán đồ và vàng ảo cho những người khác, có lúc thu được tới 2.000 NDT. Mặc dù có gia đình, nhưng Li đã chọn cuộc sống ở lại quán net thay vì về nhà.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm