Tìm thấy thi thể cậu bé đầu tiên gọi điện thoại cấp cứu

24/04/2014 11:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thi thể thiếu niên đã gọi điện thoại cấp cứu đầu tiên trong thảm họa chìm phà Sewol đã được tìm thấy, bố mẹ cậu bé xác nhận dựa vào dấu hiệu nhận biết bên ngoài của con mình.

Mặc dù nhóm tìm kiếm chưa thực hiện quá trình kiểm tra ADN nhưng theo quần áo và thi thể của cậu thiếu niên, cha mẹ cậu bé đã nhận ra con mình, theo hãng thông tấn Yonhap ngày hôm nay đưa tin.

159 thi thể các nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ trục vớt

Cuộc gọi cấp cứu đầu tiên từ phà Sewol khi chiếc phà bắt đầu nghiêng là từ một thiếu niên với giọng nói run run, chỉ ba phút sau khi Sewol thực hiện cú rẽ định mệnh, Reuters dẫn lời một nhân viên cứu hỏa nói. Cậu bé gọi số cấp cứu 119, rồi được chuyển tới lực lượng cứu hỏa, trước khi được nối máy với lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc. Sau điện thoại, có khoảng 20 cuộc gọi cấp cứu khác từ các học sinh trên phà.

"Cứu chúng cháu! Chúng cháu đang trên một con tàu và nó đang chìm dần", cậu thiếu niên nói. Khi một nhân viên cứu hỏa yêu cầu cậu đưa điện thoại cho thuyền trưởng, cậu trả lời: "Ý chú là giáo viên?". Từ "thuyền trưởng" và "giáo viên" được phát âm khá giống nhau trong tiếng Hàn Quốc. Phải mất vài phút cậu bé mới xác định mình đang ở trên chiếc phà Sewol.

Phà Sewol chìm ngày 16/4, trong một chuyến đi từ cảng Incheon, gần Seoul tới đảo Jeju ở phía nam. Các cuộc điều tra đang tập trung vào xác định liệu thảm họa xảy ra do lỗi của con người hay lỗi kỹ thuật, trong khi truyền thông Hàn Quốc nói rằng phà chở quá tải trọng gấp ba lần, các kiện hàng đã không được buộc chặt.

Cho đến nay, 11 thành viên thủy thủ đoàn bao gồm thuyền trưởng Lee Joon-seok đã bị cảnh sát Hàn Quốc bát giữ. Sáng sớm ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng 159 thi thể những người xấu số. Hiện vẫn còn 143 người khác mất tích.

Toàn bộ 174 người sống sót là những người đã leo được lên boong hoặc tiếp cận gần với boong tàu. Trong quá trình các thợ lặn tìm kiếm, nhiều thi thể các nạn nhân bị gãy móng tay, có thể các học sinh này trong giây phút cuối cùng đã cố gắng làm mọi cách nhằm thoát thân nhưng không thành công.

Đăng Nguyễn
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm