Thay đổi hướng điều tra vì thi thể hành khách nhỏ tuổi nhất

06/11/2015 14:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Việc tìm thấy thi thể nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong thảm kịch rơi máy bay Airbus A321 của Nga ở Ai Cập hồi cuối tuần qua có thể giúp các nhà chức trách sớm trả lời câu hỏi, rằng điều gì đã xảy ra trước khi máy bay đâm xuống đất.

Bé Darina Gromova, 10 tháng tuổi, người vùng St Petersburg, đã qua đời cùng cha mẹ mình và 221 người khác, sau khi chiếc máy bay chở họ gặp nạn trong lúc bay từ Sharm el-Sheikh, Ai Cập về Nga.

Vị trí phát hiện thi thể Darina có thể trở thành một đầu mối quan trọng giúp các chuyên gia hàng không quốc tế tìm hiểu rõ nguyên nhân của vụ tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử ngành hàng không Nga.


Darina là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong thảm kịch hàng không tồi tệ này. Ảnh: Daily Mail

Thi thể bé gái được tìm thấy cách khu vực máy bay rơi khoảng 33 km. Điều này cho thấy chiếc máy bay có thể đã phát nổ vào thời điểm sớm hơn so với suy luận trước đây của các chuyên gia hàng không, dẫn đến việc thi thể các nạn nhân xấu số bị văng xa hơn khỏi điểm rơi chính, nơi tập trung phần lớn các mảnh vỡ máy bay. 

Phát hiện này cũng khiến các nhà chức trách quyết định mở rộng khu vực tìm kiếm, nhằm tìm kiếm các manh mối khác có thể đã bị bỏ sót.


Hình ảnh Darina hướng mắt về phía đường băng, do mẹ của bé chụp lại trước khi cả nhà sang Ai Cập. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh cuối cùng về Darina, do mẹ đẻ chụp lại, là khi bé đang hướng ánh mắt về phía đường băng tại sân bay St Petersburg, trước lúc lên máy bay sang Ai Cập. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng đau thương của vụ tai nạn làm 224 người thiệt mạng, khiến cả thế giới chấn động.


Thi thể cha mẹ Darina hiện vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh: Daily Mail

Vladimir Svetelsky, một quan chức thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga ở Ai Cập, đã xác nhận việc tìm thấy thi thể bé gái này. Trong khi đó, thi thể cha mẹ Darina đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Duy An
Theo Daily Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm