Thành “người tiền sử” sau 16 năm trốn tù

01/08/2009 13:01 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Cảnh sát Bồ Đào Nha vừa mới tóm được một kẻ vượt ngục từ năm 1993. Suốt 16 năm qua, người đàn ông này đã sống trong các hang động ở những dãy núi phía Bắc đất nước và thi thoảng lại xuống những ngôi làng lân cận xin ăn.

Vốn làm nghề chăn cừu, ông ta đã bị kết án 10 năm tù vì đánh chết người hàng xóm khi tranh nhau nơi chăn thả đàn súc vật nhưng mới “bóc lịch” được hai năm thì phạm nhân này vượt ngục. Trong thời gian sống chui lủi, ông ta chỉ có con chó làm bạn và trông giống “người tiền sử” với bộ quần áo kỳ dị, râu tóc “xum xuê”.
 
T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm