Tận mục giải tranh bóng bạo lực nhất hành tinh

26/06/2015 05:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Calcio Storico có lẽ là giải bóng bạo lực nhất trên hành tinh khi luật thi đấu cho phép các cầu thủ sử dụng "bất kỳ phương tiện cần thiết nào", miễn là giành được bóng và ghi bàn.


Đây là giải đấu truyền thống, diễn ra vào tháng Sáu hàng năm tại quảng trường lịch sử của thành phố Florence, Italy


Mỗi đội bóng gồm 27 cầu thủ lực lưỡng, xăm trổ đầy mình thi đấu với nhau trong các trận bóng kéo dài 50 phút.


Mỗi đội gồm 4 thủ môn và 3 hậu vệ có nhiệm vụ ngăn chặn các đợt tấn công từ đội bạn, ngoài ra còn có 5 tiền vệ chơi ở khu vực giữa sân và 15 tiền đạo tập trung tấn công và ghi bàn.


Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc, các tiền đạo đã bắt đầu lao vào đấm, đá, quật ngã và vật lộn với nhau nhằm tìm một kẽ hở của đối phương.


Tuy không cần quá nhiều tới các kỹ năng chơi bóng lắt léo, nhưng các cầu thủ tham gia Calcio Storico đều được đào tạo trong suốt cả năm để đủ thể lực tham gia 50 phút quyết liệt này.


Trên sân sẽ có 1 trọng tài chính và 6 trọng tài biên nhằm đảm bảo ổn định cho trận đấu, nhưng điều này là rất khó vì lúc nào trên sân cũng xảy ra hàng chục vụ ẩu chiến cần họ giải quyết. 


Nhiều khi trọng tài tới nơi thì đã có cầu thủ đã bị hạ nốc ao.


Chưa rõ chính xác Calcio bắt nguồn từ đâu, nhưng người ta nhận thấy sự tương đồng lớn giữa nó với một giải đấu cũng diễn ra tầm tháng Sáu hàng năm của quân đội La Mã. Những trận đấu cổ xưa này còn xuất hiện trước khi thành phố Florence được thành lập năm 59 sau Công nguyên.


Giải đấu ngày nay có luật chơi dựa theo luật một trận đấu diễn ra vào năm 1930 nhân lễ kỷ niệm thời gian Florence bị bao vây, và được chơi bởi bốn đội đến từ bốn góc của thành phố - Santa Croce (màu xanh lam), Santa Maria Novella (màu đỏ), Santo Spirito (màu trắng) và San Giovanni (màu xanh lá cây).


Khi xem một trận của giải đấu năm 1573, vua Henry III của Pháp đã phải thốt lên nó "quá nhỏ để gọi là một cuộc chiến tranh, nhưng quá bạo lực nếu mang danh là một trò chơi".


Ban tổ chức đã cố gắng giữ tinh thần của các trận đấu thể thao cổ đại bằng cách phủ một lớp bùn đất lên quảng trường phía trước nhà thờ Santa Croce và các đội thi đấu cũng mặc những trang phục mang dáng dấp thời trung cổ theo phong cách mang màu sắc của đội họ.


Một loạt các trận đấu loại trực tiếp ngắn diễn ra, trước khi hai đội xuất sắc nhất đọ sức trong trận chung kết, mà năm nay là giữa Santo Spirito và San Giovanni. Kết quả chung cuộc Santo Spirito là nhà vô địch.

Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm