Qua phố Cổ Tân

18/12/2017 10:16 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phố Cổ Tân (dài 150m, bắt đầu từ số nhà 24 Tông Đản đến phố Tràng Tiền cạnh vườn hoa Nhà hát thành phố Hà Nội) là một trong số 18 phường thôn họp thành tổng Phúc Lâm, huyện Thọ Xương cũ.

Nhà thơ, nhà báo Trần Mai Hưởng qua đây và đã viết bài thơ: Qua phố Cổ Tân. Thể thao & Văn hóa xin giới thiệu bài thơ này.

Đồ hiệu Prada nhà cao tầng điện sáng
Nườm nượp người xe vòng xoáy phố đông
Chứng khoán Tràng Tiền đỏ xanh ồn ã
Đứng một mình Nhà hát lớn cũng cô đơn

Nơi Bến Đá một thời tấp nập
Sông rời đi dòng chảy cũng khác rồi
Thạch Tân thành Cổ Tân từ đấy
Biết mấy lở bồi dâu bể tháng năm trôi

Lòng cứ thấy bâng khuâng ngày cũ
Góc phố chờ nhau lúc tan tầm
Bia hơi chỉ ba hào một cốc
Những chiều xưa cùng bè bạn Cổ Tân

Báo động báo yên hai đầu thành phố
Quán thân quen điểm hẹn dễ tìm
Sóng sánh những vại bia sủi bọt
Mắt em trong veo chưa uống đã say mềm

- Xếp hàng nhé, đừng chen ngang ông bạn
Xích lô vừa thêm đến mấy thùng!
- Đừng lo, hôm nay không có nộm
Mậu dịch viên không bắt mua kèm !

Bàn trước bàn sau lô nhô rộn rã
Những cái bắt tay vẫy gọi mời chào
Cả thành phố sau giờ trực chiến
Vẻ bình yên vỡ ra cùng những ồn ào

Gần gũi thế một thời yêu dấu
Tiếng nói cười năm tháng vẫn đâu đây
Những gương mặt bạn bè tuổi trẻ
Cổ Tân xưa xanh lắm những ngày

Phố Cổ Tân. Ảnh do Trần Mai Hưởng sư tầm
Phố Cổ Tân

Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm