Phiên tòa Liên hợp quốc dừng giữa chừng do bị cáo uống thuốc độc

30/11/2017 08:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một phiên tòa quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh đã phải dừng đột ngột khi bị cáo tự nhận vừa uống chai thuốc độc.

Ngày 29/11, trong phòng xử của Tòa án Tội phạm chiến tranh của Liên hợp quốc tại La Haye (Hà Lan), bị cáo Slobodan Praljak (72 tuổi)- cựu chỉ huy lực lượng Bosnian Croat trong chiến tranh Bosnia từ năm 1992 đến 1995 - đã tự uống một chai thủy tinh nhỏ rồi nói với thẩm phán: “Tôi không phải tội phạm chiến tranh”.

Chú thích ảnh
Ông Praljak tự nhận uống thuốc độc sau khi nghe tuyên án. Ảnh: BBC

Ông Praljak có hành động gây bất ngờ sau khi nghe được bản án của mình. Luật sư của ông Praljak liền nói rằng thân chủ của mình thú nhận vừa uống thuốc độc.

Đài BBC (Anh) cho biết thẩm phán chủ tọa Carmel Agius đã ngay lập tức ngừng phiên tuyên án và gọi xe cứu thương.

Tờ Guardian (Anh) cho biết hiện chưa thể xác nhận liệu ông Praljak có uống thuốc độc hay không. Người đại diện tòa án xác nhận ông Praljak vẫn còn sống và đang được theo dõi sức khỏe.

Ông Praljak là một trong 6 cựu chỉ huy lực lượng Bosnian Croat bị tuyên án ngày 29/11. Năm 2013, tất cả những nhân vật này từng bị kết án 20 năm tù tại thành phố Mostar (Bosna và Hercegovina) do phạm tội giết hại người Hồi giáo trong cuộc chiến tranh Bosnia. Đến phiên tòa ngày 29/11 này, bản án 20 năm với ông Praljak vẫn được giữ nguyên.

Nga: Mỹ quay lại kiểu Chiến tranh Lạnh lạc hậu

Nga: Mỹ quay lại kiểu Chiến tranh Lạnh lạc hậu

Ngày 3/8, bình luận về những phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại Podgorica (Montenegro), Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố chính sách của Washington đang trở lại kiểu Chiến tranh Lạnh vốn đã lạc hậu.

Theo Hà Linh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm