'Nữ sát thủ' Miranda Barbour thừa nhận giết 22 người: Lên mạng tìm bạn tình để giết

18/02/2014 07:31 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Một người phụ nữ sống ở tiểu bang Pennsylvania của Mỹ, bị khởi tố hồi tháng 11 năm ngoái vì tội sát hại một người đàn ông gặp qua mạng xã hội Craigslist, đã gây sốc khi khẳng định anh ta không phải là nạn nhân duy nhất.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Item hôm thứ Sáu tuần trước, Miranda Barbour  nói rằng cô ta đã tham gia vào ít nhất 22 vụ giết người trong vòng 6 năm qua.

Ngừng đếm sau khi giết 22 người

Nạn nhân LaFerrara đã bị Miranda Barbour đâm 20 nhát dao

Nạn nhân LaFerrara đã bị Miranda Barbour đâm 20 nhát dao

Barbour có trải nghiệm giết chóc đầu tiên vào năm 13 tuổi, sau khi gia nhập một giáo phái thờ quỷ Satan ở Alaska. Lần đó thủ lĩnh giáo phái này đã mang cô đi cùng và yêu cầu cô giết một kẻ đang nợ ông ta tiền.

“Ông ấy nói với tôi rằng tới lượt tôi bắn gã đó” - Barbour kể - “Tôi ghét súng đạn. Tôi không thể dùng súng. Tôi không thể làm điều đó. Vậy là ông ấy tiến tới phía sau tôi, đặt tay ông ấy lên tay tôi và cùng nhau chúng tôi xiết cò. Sau lần đó tôi tiếp tục giết người”.

Phần lớn các vụ giết chóc diễn ra ở Alaska. Tuy nhiên, các vụ giết người sau đó đã mở rộng sang Texas, Bắc Carolina và California.

“Khi đạt mốc 22 người, tôi đã ngừng đếm” - Barbour nói trong cuộc phỏng vấn thực hiện tại nhà tù Northumberland - “Tôi có thể chỉ ra chính xác trên bản đồ nơi diễn ra các vụ giết người”. Nhà chức trách hiện đang tổ chức điều tra vào manh mối liên quan tới giáo phái trên, cũng như thông tin giết nhiều người mà Barbour mới hé lộ.

Giám đốc cảnh sát thành phố Sunbury thuộc vùng Northumberland là Steve Mazzeo cho hãng tin CNN biết rằng cơ quan Điều tra đã liên hệ với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát một số bang nơi Barbour từng sống.

“Chúng tôi điều tra tất cả các manh mối mới bởi quy trình yêu cầu chúng tôi làm vậy” - Mazzeo nói. Về phần mình, FBI cho biết vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận liên quan tới tuyên bố của Barbour. “Đơn vị của FBI đóng tại Philadelphia gần đây đã liên lạc với Sở Cảnh sát Sunbury liên quan tới Miranda Barbour và sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ nếu được yêu cầu” - FBI cho biết.


Nữ sát thủ Miranda Barbour lại tiếp tục khiến dư luận Mỹ bị sốc khi tiết lộ thông tin mới

Nạn nhân kém may mắn

Luật sư Edward Greco, người đại diện cho Barbour, cho biết rằng ông đã không hề biết trước về cuộc phỏng vấn. Tờ Daily Item thì nói rằng Barbour đã đề nghị được phỏng vấn và hoạt động này được ghi âm lại tại nhà tù Northumberland.

Phóng viên Francis Scarcella của tờ báo cho biết anh không được mang sổ tay và bất kỳ thiết bị ghi âm, ghi hình nào vào nhà tù. Cảnh sát đã cho anh nghe lại cuộc phỏng vấn sau khi hoạt động này kết thúc. “Cô ấy nói năng rất lưu loát, rất nhẹ nhàng, lịch sự” - Scarcella nhớ lại - “Cô ấy không bao giờ ngập ngừng khi nói ra điều gì”.

Barbour và chồng Elytte Barbour, 22 tuổi, hiện bị buộc tội lừa Troy LaFerrara, 42 tuổi, tới nhà thông qua quảng cáo “tìm bạn bè” đăng trên mạng xã hội. Sau đó LaFerrara đã bị đâm và xiết cổ tới chết vào ngày 11/11/2013. Trong cuộc phỏng vấn với Daily Item, Barbour nói rằng vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện liên quan tới vụ giết LaFerrara. “Cảm giác giống như xem một bộ phim vậy” - cô nói.

Theo lời nữ sát thủ, cô và chồng đã đăng tin tìm bạn vui vẻ trên Craiglist. LaFerrara đã bắt liên lạc và đôi bên thỏa thuận rằng Barbour sẽ quan hệ tình dục cùng anh này với giá 100 USD. LaFerrara sau đó tới gặp Barbour tại một bãi đậu xe ở một siêu thị nhỏ và cùng đi xe tới Sunbury. Tại đây, nữ sát thủ cầm dao đâm LaFerrara 20 nhát, trong khi chồng cô ta vùng dậy từ chỗ nấp ở phía sau xe và dùng một đoạn dây xiết cổ nạn nhân.

“Tôi cảm thấy đã tới lúc để công bố tất cả chuyện này. Tôi không quan tâm dư luận có tin mình hay không. Tôi chỉ muốn công bố hết mọi chuyện” - Miranda Barbour nói trong cuộc phỏng vấn với Daily Item.
Theo lời Barbour, LaFerrara đã có lỗi khi cố tìm cách sờ soạng cô và nói những lời không hay. “Tôi nói dối với anh ta rằng mình mới chỉ 16 tuổi. Tuy nhiên, anh ta nói với tôi rằng sẽ chẳng có vấn đề gì (nếu tiếp tục quan hệ tình dục). Nếu anh ta ngừng lại và không tiếp tục thực hiện thỏa thuận, có thể tôi đã để anh ta đi” - Barbour  nói - “Anh ta đã nói những lời lẽ sai trái. Và rồi mọi chuyện rơi khỏi tầm kiểm soát. Tôi có thể khẳng định rằng lẽ ra anh ta không bị đâm. Chồng tôi đã có kế hoạch xiết cổ anh ta”.

Thi thể LaFerrara được tìm thấy ở phần sân sau của một ngôi nhà tại Sunbury trong ngày 12/11. Số điện thoại anh này liên lạc lần cuối cùng đã dẫn cảnh sát tới nhà Barbour. Cơ quan điều tra cho biết Miranda và Elytte mới chỉ cưới nhau được 3 tuần vào thời điểm gây án mạng. Cả hai đơn giản là muốn giết ai đó cùng nhau và LaFerrara đã quá kém may mắn khi rơi vào cái bẫy mà đôi này giăng ra.

Không hối tiếc

Elytte Barbour từng khai với cảnh sát rằng, gã và vợ còn định tìm giết những người khác nữa, nhưng kế hoạch dụ thêm người đã không thành công. Còn theo cơ quan điều tra, Barbour đã quen với ít nhất 30 người đàn ông qua Craigslist. Cảnh sát hiện đang cố tìm tất cả những người này. Nếu tuyên bố giết nhiều người của Barbour là đúng sự thật, cô này sẽ là một trong những kẻ giết người hàng loạt kinh khủng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Nhưng cho tới tận giờ, Miranda Barbour vẫn khẳng định với tờ Daily Item rằng cô ta không cảm thấy hối tiếc gì cho các nạn nhân, cho rằng mình chỉ giết “kẻ xấu”. “Nếu được trả tự do, tôi sẽ lặp lại những gì đã làm” - cô ta khẳng định.

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm