Nỗi tuyệt vọng của những người thân tại khách sạn Lido, Bắc Kinh

17/03/2014 17:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khách sạn Lido, Bắc Kinh nơi nghỉ chân của thân nhân của những người mất tích trên chuyến bay MH370. Đã 10 ngày qua, sự tuyệt vọng và giận giữ ngày càng bao trùm lên khách sạn nhỏ bé này.

Khách sạn Lido ở Bắc Kinh đã là nơi chờ những tin tức của thân nhân những người mất tích trên chuyến bay MH370. Hàng ngày, những thông tin liên tục được cập nhật mà không có chút manh mối nào về số phận 239 hành khách và phi hành đoàn.

Vào ngày hôm qua, nhiều người tỏ ra lo lắng và bất an khi nhận được tin, hãng hàng không Malaysia khuyên mọi người nên trở về nhà và đợi những thông tin mới nhất sau quãng thời gian 10 ngày tìm kiếm vô vọng.

Đối với nhiều người trong số 500 người thân của các nạn nhân mất tích, dấu hiệu của hy vọng đang ngày càng mờ nhạt dần, một kịch bản máy bay bị không tặc chiếm quyền kiểm soát là điều mà ai cũng... hi vọng.

"Có thể máy bay đã hạ cánh trên mòn hòn đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương và các hành khách vẫn còn sống. Một ngày nào đó họ sẽ tìm được đường trở về nhà", Steve Wang, người đàn ông có mẹ là hành khách trên chuyến bay MH370 chia sẻ.

Ông Wang nói rằng tin tức máy bay phát tín hiệu vệ tinh gần 7 giờ sau khi mất tích đã tạo nên một tia hy vọng cho những người thân ở tại khách sạn. "Tôi không chỉ ngạc nhiên, đó là một tin tốt, một tia hy vọng. Ít nhất chiếc máy bay cũng có thể không nằm giữa đại dương". Wang thậm chí còn không cho biết những người họ hàng rằng mẹ mình thực ra có mặt trên chuyến bay MH370.

"Tôi tỉnh giấc 2-3 lần hàng đêm. Tôi cố gắng ăn uống điều độ, giữ sức khỏe để khi mẹ có thể trở về nhà, tôi lại được chăm sóc bà". Nhiều người thân của các nạn nhân đã giận dữ và cáo buộc chính phủ Malaysia cố tình che giấu thông tin số phận của máy bay.

"Chúng tôi đã mất kiên nhẫn và mất đi sự tin tưởng với công tác tìm kiếm của các ông (ám chỉ chính phủ Malaysia)", một người đàn ông hét lên trong giận dữ vào ngày hôm qua. "Những điều chúng tôi mong muốn là sự thật".

"Chúng tôi muốn chính phủ Malaysia phải thông báo toàn bộ quá trình tìm kiếm", một người khác giận dữ nói. "Họ phải có trách nhiệm với những gì đã xảy ra".

Được bố trí phòng rải rác trong khách sạn Lido, người thân của các nạn nhân tập trung lại ở phòng họp vào lúc 6 giờ hàng ngày để cập nhật những thông tin mới nhất. Tuy nhiên, vẫn không có bất kỳ một tín hiệu khả quan nào cho đến ngày thứ 10 của cuộc tìm kiếm.

Trong bối cảnh như vậy, nhiều người đã phải tự an ủi và trấn an tinh thần, rằng rồi một ngày phép màu sẽ xảy đến hay ít nhất, số phận của chiếc máy bay Boeing 777 mất tích cũng sẽ được hé lộ.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm