Người đàn ông thoát chết trong gang tấc từ hàm cá mập

07/07/2014 16:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi bị một con cá mập trắng kích thước “khủng” cắn một cú kinh hoàng vào thân phải, Steven Robles đã nghĩ rằng tất cả mọi thứ đã kết thúc. 

Thứ bảy tuần trước (5/7), một con cá mập trắng dài 2,1m gần khu vực bãi biển Manhattan, tiểu bang California đã lao đến tấn công và đớp vào mạn sườn phải của Robles khi anh đang bơi gần đó.

Steven Robles được đưa vào bờ.

"Tôi có thể cảm nhận thân con cá mập rung lên như thế nào khi nó đưa cả hàm răng đớp vào lớp da của tôi. Tôi tưởng rằng mình đã chết", Steven kinh hoàng nhớ lại pha thoát chết ngoạn mục của mình.

"Tôi nhìn thấy nó. Nó rẽ trái, sau đó lao thẳng vào tôi không ngần ngại. Vết cắn giống như khi bạn bị sứa chích nhưng nó sâu hơn và sâu vào tận xương. Thật đáng sợ”, Robles nói thêm.

Steven lấy tay cầm máu vết thương sau khi con cá mập trắng đớp vào mạn sườn phải của anh.

Nạn nhân may mắn thoát chết từ hàm cá mập nói anh không thể quên được cảm giác nóng rát kinh hoàng do “sát thủ ăn thịt” gây nên. Trong khoảnh khắc đối mặt tử thần, Robles lấy tay nắm lấy mũi cá mập. May mắn thay, “mũi kim trắng” chỉ bơi một mình và phóng đi ngay sau khi Steven phản kháng.

Hiện nay, Steven đang điều trị để hồi phục vết thương và cho biết có thể anh sẽ không bao giờ xuống nước nữa bởi những ám ảnh nặng nề của pha thoát chết ngoạn mục.

Hàm răng sắc nhọn của "sát thủ ăn thịt".

Hãng tin CNN của Mỹ sau đó cũng đăng tải một đoạn video được quay bằng điện thoại di động do nhân chứng cung cấp cho thấy tại thời điểm ấy, Robles đã hét lớn để phát tín hiệu cho những người bơi cùng đưa anh vào bờ và thông báo con cá mập trắng vẫn còn ở gần đó.
 
Sau khi nạn nhân được an toàn, cảnh sát địa phương đã đóng cửa bãi biển Manhattan và cho biết sẽ mở cửa trở lại vào ngày mai (8/7) nhưng e rằng sẽ khó có du khách nào đủ can đảm tiếp tục đặt chân đến nơi này.

Dương Trần
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm